Bách niên đại lão họa sĩ

20/12/2010 00:20 GMT+7

Vào thời điểm này, có một lão họa sĩ bước sang tuổi 100 mà vẫn còn tinh anh, mẫn tiệp là điều hết sức hiếm hoi. Chiều hôm qua (19.12), con cháu của lão họa sĩ Dương Cẩm Chương đã tổ chức lễ sinh nhật lần thứ 100 cho ông cụ tại nhà hàng Quán Tre (đường Cao Thắng, Q.3, TP.HCM).

Sinh ngày 19.12.1911, trong một gia đình trí thức mà thân sinh ông chính là chí sĩ Dương Bá Trạc, hai chú ruột là các học giả Dương Quảng Hàm và Dương Tụ Quán (cả ba nhân vật này đều được đặt tên đường tại TP.HCM), cụ Dương Cẩm Chương học dự thính trường Mỹ thuật Đông Dương đồng thời học y khoa (tốt nghiệp bác sĩ phẫu thuật năm 1938) và từng là phẫu thuật chính của Bệnh viện Lalung Monnaire Saigon (BV Chợ Rẫy ngày nay). Về hưu năm 1968, qua Pháp sinh sống, ông tiếp tục theo đuổi mỹ thuật và đã có hơn 20 cuộc triển lãm cá nhân tại Paris. Ông hồi hương gần 20 năm nay.

Tin, ảnh: H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.