Sét đánh không chết nhờ… áo ngực

09/09/2015 09:45 GMT+7

(TNO) Một phụ nữ ở Quảng Châu, thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) bị sét đánh nhưng đã may mắn không chết nhờ… áo ngực của mình.

(TNO) Một phụ nữ ở Quảng Châu, thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) bị sét đánh nhưng đã may mắn không chết nhờ… áo ngực của mình.

Sét đánh không chết nhờ… áo ngựcBà Lai trên giường bệnh - Ảnh chụp màn hình trang tin Shanghaiist
Theo tờ Southern Metropolis Daily, vụ việc xảy ra hôm 7.9, khi người phụ nữ họ Lai định đem một chiếc dù cho con trai đang đi bộ trong công viên thì bất ngờ trời mưa.
Bà đang tìm con thì sét đánh trúng chiếc dù. Những người đi qua phát hiện bà nằm dưới đất nên đã gọi cậu con trai và xe cấp cứu.
Các bác sĩ cho biết bà Lai bị những vết bỏng trên ngực do gọng kim loại của chiếc áo ngực mà bà đang mặc gây ra. Bệnh nhân bất tỉnh khi đượcđưa đến bệnh viện nhưng không quá trễ nên đã sống sót.
Hiện các bác sĩ đang tiếp tục tiến hành những xét nghiệm để đánh giá mức độ thương tổn.
Ông Shen Han, giáo sư Đại học Zhongshan, cho biết chiếc dù là tác nhân chính khiến bà Lai bị sét đánh. Tuy nhiên, ông này tin người phụ nữ đã sống sót nhờ phần gọng sắt của chiếc áo ngực làm trệch hướng sóng điện khỏi các cơ quan nội tạng quan trọng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.