Sau khi đâm em trai, người anh tự đâm mình nguy kịch

25/01/2018 16:14 GMT+7

Người đàn ông có tiền sử bệnh tâm thần bất ngờ vào nhà tắm cầm dao đâm em trai, sau đó chạy ra đường tự đâm vào người mình.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ ngày 25.1, trong lúc ông Lê Văn Tâm (48 tuổi, ngụ đường Đinh Bộ Lĩnh, P.8, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) đang tắm thì ông Lê Văn Cúc (61 tuổi, anh ruột ông Tâm) bất ngờ xông vào nhà tắm dùng dao đâm ông Tâm.
Nghe tiếng ông Tâm kêu cứu, nhiều người trong gia đình chạy đến ngăn cản. Lúc này, ông Cúc xoay ngược mũi dao vào ngực mình rồi dùng một con dao loại bảng lớn đóng vào ngực nhiều lần khiến mũi dao cắm sâu vào ngực.
Lập tức ông Cúc và ông Tâm được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ông Tâm chỉ bị thương nhẹ, còn ông Cúc bị thương nặng đang nguy kịch.
Người thân ông Cúc cho biết ông có tiền sử bệnh tâm thần và đã ly dị vợ. Trước đó ông Cúc từng uống thuốc tự tử nhưng bất thành. Trước khi xảy ra vụ việc thì ông Tâm và ông Cúc có cãi nhau.
Vụ việc đang được Công an TP.Mỹ Tho tiếp tục điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.