Sao khiêu dâm khai trước tòa về quan hệ với ông Trump

08/05/2024 07:04 GMT+7

Hôm 7.5 (giờ New York), bà Stormy Daniels đã đứng trên bục nhân chứng để cung cấp lời khai có tuyên thệ trước tòa về mối quan hệ ngoài luồng với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và bà Stormy Daniels

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và bà Stormy Daniels

REUTERS

Stormy Daniels, sao khiêu dâm đóng vai trò trung tâm của phiên tòa hình sự lịch sử xử cáo buộc ông Trump chi tiền bịt miệng, đã khai trước tòa về lần quan hệ năm 2006 với cựu Tổng thống Trump bên trong căn hộ penthouse xa hoa của khách sạn của ông.

Cuộc đối mặt lần này giữa bà Daniels và ông Trump diễn ra 6 tháng trước ngày bầu cử Mỹ 5.11, vào thời điểm ông Trump nắm chắc vị trí ứng viên đại diện đảng Cộng hòa tranh cử với Tổng thống Joe Biden.

Lời khai chi tiết về 'cuộc ân ái' của ông Trump

Trước tòa, bà Daniels (45 tuổi), tên thật là Stephanie Clifford, kể lại đã gặp ông Trump tại một giải golf của người nổi tiếng được tổ chức ở Lake Tahoe (bang Nevada) khi bà được công ty phim người lớn là Wicked Entertainment thuê làm tiếp tân.

Lúc đó bà 27 tuổi, và nói ông Trump, khi ấy 60 tuổi, "có lẽ còn lớn tuổi hơn cha mình".

Bà Daniels nói rằng mình miễn cưỡng đồng ý ăn tối với ông Trump sau khi thảo luận với người quản lý vấn đề công chúng của mình.

Khi đến căn hộ penthouse của ông Trump, bà mô tả thấy ông Trump mặc bộ đồ ngủ bằng lụa hay satin gì đấy trông rất buồn cười. Thời điểm đó, ông Trump đã cưới người vợ thứ ba là bà Melania.

"Tôi hỏi: liệu ông Hefner (ông chủ Tạp chí người lớn Playboy) biết ông đánh cắp bộ pajamas của ông ấy không?", bà Daniels kể lại đã nói đùa khi thấy cảnh đó.

Kế đến ông Trump thay đồ và họ nói chuyện về đề tài phim người lớn, và ông Trump cho rằng bà Daniels có thể xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế "Nhân viên tập sự" của mình.

Bà Daniels kể lại mình đã vào phòng tắm và khi bước ra thấy ông Trump nằm trên giường với quần lót, áo thun.

Họ có quan hệ tình dục nhanh chóng và nhân chứng xác nhận mình không bị đe dọa bằng lời nói lẫn hành vi trước và sau quá trình này.

Bà Daniels cho biết sau đó tiếp tục gặp ông Trump vài lần nhưng quyết định cắt đứt liên lạc khi biết mình sẽ không có mặt trong chương trình truyền hình thực tế như ông Trump từng đề cập.

Khi ông Trump tranh cử tổng thống năm 2016, bà liên lạc với một luật sư Keith Davidson ở Hollywood để bán câu chuyện của mình cho báo chí.

Kế đến, bà đạt được thỏa thuận với ông Michael Cohen, khi đó là luật sư của ông Trump, về việc giữ im lặng để đổi lấy 130.000 USD.

Trước tòa, luật sư Susan Necheles của ông Trump cáo buộc bà Daniels tìm cách "tống tiền" ông. Phiên tòa kết thúc trong căng thẳng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.