Tay bắn tỉa giỏi của Mỹ bị bắn chết

04/02/2013 11:31 GMT+7

(TNO) Chris Kyle, một cựu quân nhân thuộc lực lượng đặc nhiệm SEAL, bị bắn chết tại một trường bắn ở bang Texas (Mỹ) vào hôm 3.2, tờ The New York Times đưa tin.

Kyle là một trong những lính bắn tỉa giỏi nhất của Mỹ, từng bị phiến quân Iraq đặt biệt hiệu là “Con quỷ của vùng Ramadi” và treo thưởng cho cái đầu của chiến binh này.

Cảnh sát cho biết đã bắt giữ nghi phạm Eddie Ray Routh, 25 tuổi, cũng là một cựu chiến binh từng phục vụ tại Iraq và Haiti.

Hiện vẫn chưa rõ động cơ của vụ giết người này, cảnh sát Mỹ cho hay.

Lầu Năm Góc cho biết Chris Kyle, 38 tuổi, đã được điều động đến Iraq bốn lần và đã diệt được 150 quân địch, một kỷ lục vượt trội so với kỷ lục bắn tỉa cũ là 109 người.

Sau khi giải ngũ vào năm 2009, Kyle trở thành tác giả của quyển sách nổi tiếng American Sniper (tạm dịch: Lính bắn tỉa Mỹ), thuật lại thời gian anh phục vụ trong quân ngũ tại Iraq.

Được biết, Kyle thường mời các cựu chiến binh khác đến bắn súng tại một trường bắn gần nhà, xem đây như là một liệu pháp để giúp xoa dịu những tổn thương tinh thần sau chiến tranh của những người này.

Routh là một trong số những cựu chiến binh được Kyle giúp đỡ, theo tờ The New York Times.

Hoàng Uy

>> Lính Mỹ tự sát nhiều hơn chết trận
>> Chỉ trích ông Obama trên Facebook, một lính Mỹ "về hưu non
>> Vạch mặt lính Mỹ lăng nhục xác quân Taliban
>> Lính Mỹ bị tố đánh đập một bé trai Nhật Bản
>> Lính Mỹ hành hung gái bán hoa?
>> Điều tra vụ ảnh lính Mỹ “trong tư thế khiếm nhã”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.