Tránh chẳng được, lách không xong

23/01/2015 08:00 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vừa đến Trung Đông thăm Jordan, Ai Cập, Israel, Palestine và tuyên bố hỗ trợ những đối tác này 200 triệu USD để đối phó tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), dù sau đó thay đổi mục đích thành cứu trợ nhân đạo những người tị nạn vì chiến tranh với IS.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vừa đến Trung Đông thăm Jordan, Ai Cập, Israel, Palestine và tuyên bố hỗ trợ những đối tác này 200 triệu USD để đối phó tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), dù sau đó thay đổi mục đích thành cứu trợ nhân đạo những người tị nạn vì chiến tranh với IS.

Ngay trong thời điểm đó, IS công bố đoạn băng về 2 con tin người Nhật và đòi tiền chuộc cũng 200 triệu USD, nếu không sẽ chặt đầu 2 người này. Vậy là tuy cách xa Trung Đông, Nhật đã bị lôi kéo vào cuộc chiến với IS.
Nhật từng tham chiến cùng Mỹ ở Iraq nhưng hiện đứng ngoài liên minh chống lại IS. Tokyo là đồng minh chiến lược và truyền thống của Washington nhưng đang cố gắng hết sức tránh dính líu vào cuộc chiến với IS. Thủ tướng Abe đã lách theo hướng dùng tiền thay thế binh lính và dùng viện trợ tài chính thay thế cho sự sát cánh cùng Mỹ như thuở trước. Tối hậu thư của IS cho thấy ông Abe nay tránh chẳng được mà lách cũng không xong.
Ông Abe không thể dùng vũ lực giải cứu con tin vì Lực lượng phòng vệ Nhật bị hạn chế hoạt động và không đủ thực lực nên phải nhờ cậy Mỹ hoặc quốc gia khác. Tình thế hiện tại khó khăn và khó xử hơn nhiều so với lần cách đây 2 năm, al-Qaeda tấn công một giếng dầu ở Algeria, sát hại 37 công nhân, trong đó có 10 công dân Nhật. Việc giải cứu con tin không đơn giản, khuất phục trước tối hậu thư nói trên càng không thể. Ngoài ra chỉ còn cách đàm phán với IS. Dù giải pháp nào thì Nhật cũng không thể đứng ngoài cuộc chơi trực diện của thiên hạ với IS nữa rồi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.