Lời cáo buộc nặng nề

20/04/2015 10:47 GMT+7

Ngân hàng Thế giới (WB) đang phải đối mặt những cáo buộc nặng nề chưa từng thấy từ dư luận thế giới. Không sử dụng tính từ ấy sao được khi WB bị chỉ trích là vi phạm nhân quyền.

Ngân hàng Thế giới (WB) đang phải đối mặt những cáo buộc nặng nề chưa từng thấy từ dư luận thế giới. Không sử dụng tính từ ấy sao được khi WB bị chỉ trích là vi phạm nhân quyền.

Giới truyền thông công bố kết quả điều tra về việc thực hiện hơn 900 dự án hợp tác phát triển của WB ở nhiều nơi trong 10 năm qua với kết luận là đã có hơn 3,6 triệu người vì những dự án này mà lâm vào cảnh mất nhà cửa, ruộng đất, tài sản… Các đối tác của WB trong triển khai thực hiện dự án đã cưỡng bức các nạn nhân rời bỏ quê hương và đánh mất nền tảng cho cuộc sống.
Chưa khi nào kể từ khi được thành lập năm 1944 đến nay, WB bị phê phán mạnh mẽ đến như vậy và bị cáo buộc vi phạm nhân quyền. Ngân hàng này vẫn thường tán dương tôn chỉ mục đích là giúp các nước trên thế giới phát triển và có lợi cho người nghèo. Bây giờ, vụ việc không chỉ khiến WB bị cho là nói một đằng làm một nẻo mà thậm chí cả đạo đức giả. Chủ tịch ngân hàng Jim Young Kim đã gián tiếp công nhận những cáo buộc trên khi phát biểu: “Chúng tôi đã cho kiểm tra và kết quả khiến chúng tôi thật sự lo lắng”.
Sự cầu thị như thế rất kịp thời và cần thiết đối với tương lai của WB. Thời gian qua, cả WB lẫn Quỹ tiền tệ quốc tế đều trong quá trình trượt dốc về uy tín và vai trò. Cải cách thể chế và xác định lại định hướng hoạt động đều rất trì trệ và không thực chất. Ngày càng có thêm nhiều đối thủ cạnh tranh đã xuất hiện. Chỉ thái độ cầu thị và thực tiễn giờ mới cứu nổi WB.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.