Quá “quỡn”

31/07/2012 04:40 GMT+7

Tin rằng một mảnh hình ghép bị mất, một phụ nữ đã bỏ ra 6 tháng trời ngồi xếp 32.256 mảnh ghép nhỏ lại với nhau với hy vọng biết được miếng ghép bị mất nằm ở vị trí nào.

Theo Mirror, cuối cùng Gretha Glasel đã hoàn thành công việc của mình và cô đã có được bức tranh từ những mảnh ghép lớn nhất thế giới (ảnh).

 Tin rằng một mảnh hình ghép bị mất, một phụ nữ đã bỏ ra 6 tháng trời ngồi xếp 32.256 mảnh ghép nhỏ lại với nhau

Người phụ nữ 56 tuổi này cho biết sẽ dùng keo để kết dính những mảnh ghép lại với nhau và biến chúng thành sàn nhà mới của mình.

C.Nhung  

>> Nét mới trong "Những mảnh ghép của giấc mơ
>> Những mảnh ghép ký ức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.