Những nẻo đường “sung sướng”

11/04/2009 00:17 GMT+7

Ngày nay, ở các TP lớn, những thứ liên quan đến tình dục hoặc phục vụ cho “cái sự sung sướng” đã được bày bán công khai. Tại TP.HCM người ta đã mở “siêu thị” bao cao su, hàng kích dục; đem cả “thần dược” Viagra ra bán ở vỉa hè, lề đường; hoặc thuê cả khu đô thị để mở nhà nghỉ chuyên phục vụ cho “chuyện ấy”.

“Siêu thị” bao cao su

Con đường Phan Huy Ích chạy ngang P.15, Q.Tân Bình lâu nay vốn quen thuộc với những quán thịt chó, cháo lòng, chân gà nướng, bia hơi... thì cuối tháng 3 vừa rồi, bỗng dưng xuất hiện cửa hàng có cái tên ngộ ngộ. Thấy vậy, ai cũng đoán già đoán non chắc đây là cửa hàng bán sách vở tâm lý yêu đương hay trung tâm tư vấn tình yêu hôn nhân gì đó. Mãi cho đến ngày khai trương, đèn màu rực sáng, người ta mới biết đó là cửa hàng chuyên bán bao cao su (BCS) và những sản phẩm “sung sướng” khác.

Cửa hàng rộng chừng 20m2, được trang trí khá bắt mắt, bên ngoài là tấm biển to tướng vừa quảng cáo vừa cảnh báo: “Hãy bảo vệ chính mình”. Nơi đây chuyên cung cấp sỉ và lẻ các loại sản phẩm BCS (gân, gai, bi, trơn, mùi...), bình xịt ngăn xuất tinh sớm, gel bôi trơn, vòng rung, que thử thai.

Chúng tôi đến cửa hàng này ngay chiều ngày khai trương. Trong vai một khách mua hàng, tôi được cô bán hàng tên L. tận tình tiếp chuyện. L. cho biết cô là giáo viên, cùng một số đồng nghiệp khác cùng nhau lập ra chuỗi cửa hàng bán BCS vì cùng chung nhận thức là giúp người khác bảo vệ bản thân đồng thời góp phần giữ gìn sức khỏe cộng đồng. Chính vì mục đích đó nên chuỗi cửa hàng của cô được ngành y tế ủng hộ và đây đã là cửa hàng thứ 3 chuyên bán các sản phẩm này. Theo L., ngoài vốn liếng, nhận thức tích cực, người bán hàng cần có kiến thức và khả năng tư vấn cho khách mua hàng.

L. giới thiệu cho chúng tôi hàng chục loại BCS, mỗi loại có một thế mạnh riêng và giá cả cũng khác nhau, rẻ thì vài ngàn đồng/chiếc, đắt thì cả trăm ngàn đồng/chiếc, đa số là hàng nhập khẩu từ những quốc gia có “công nghệ tình dục” phát triển. Cô L. cũng không ngần ngại bóc ra từng chiếc, chỉ từng “chỗ độc” và giải thích tác dụng cụ thể của chúng. L. cho biết trên thị trường hiện nay có khoảng 200 loại BCS với hình thù, kiểu dáng, kích thước khác nhau. Có loại được thiết kế theo hình thù 12 con giáp, loại có hương thơm đủ mùi giống như các sản phẩm kem tươi, loại xài được vài chục lần... Khách đến các cửa hàng của L. không chỉ có cánh đàn ông mà có cả các chị em. L. kể có cặp vợ chồng chở nhau đến mua, trong lúc anh chồng tỏ ra “e thẹn” thì chị vợ lại xốc vác và tỏ ra sành đời khi chọn mua những loại BCS bên trong có thuốc “lâu ra”, bên ngoài có gai, sừng, bi, đạn...

Khu đô thị... ái tình

Khu dân cư Bà Điểm (Hóc Môn) ngày mới xây dựng được mệnh danh là khu đô thị mới với những dãy nhà cao tầng kiên cố mọc san sát nhau. Tuy nhiên, không ai để ý, tự bao giờ nó bị biến thành khu nhà trọ, nhà nghỉ bình dân chuyên phục vụ cho khách thuê giờ hành lạc. Từ quốc lộ 22 nhìn vào, người đi đường có thể đọc được gần 30 cái tên mỹ miều của các nhà nghỉ. Ban đêm, khu đô thị lộng lẫy với những hộp đèn màu sáng rực cả một góc trời. Khách ngang qua được vẫy gọi, chào mời y như xe dù bắt khách trên quốc lộ 1A. Giá cả ở đây được treo bảng quảng cáo rất cạnh tranh, chỉ 50.000 đồng/ngày. Giá đã rẻ như vậy, xe cộ của khách còn được cất giữ nơi kín đáo, riêng thủ tục thuê phòng chẳng có gì phải phiền hà.

Ngoài khu Bà Điểm, tại TP.HCM còn rất nhiều “khu đô thị ái tình” tương tự, như khu nhà mới đầu đường Nguyễn Oanh (gần cầu An Lộc, quận Gò Vấp), khu nhà mới đầu đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.1), khu bán đảo Thanh Đa (Q.Bình Thạnh)...

Theo tìm hiểu của chúng tôi, TP.HCM hiện nay không chỉ có chuỗi cửa hàng bao cao su của L. mà còn có hàng chục cửa hàng bán các sản phẩm tương tự mở cửa từ sáng sớm đến khuya. Không những treo bảng quảng cáo tại nơi bán hàng, các cửa hàng BCS còn được đưa lên web để quảng bá, tiếp thị cho sản phẩm của mình. Ngoài BCS là sản phẩm chính, người ta còn bán kèm theo đó các sản phẩm, công cụ hỗ trợ khác, như “thuốc gây tê để kéo dài cuộc chiến”, “vòng rung kỳ diệu”... Tại nhiều cửa hàng, mặc dù không trưng bày các công cụ thay thế để phục vụ chị em nhưng nếu khách cần thì người ta cũng đáp ứng.

Chợ trời Viagra

Nếu cách đây vài năm, Viagra - thuốc trị rối loạn cương dương - được coi là hàng quý hiếm thì nay nó được mua bán công khai, phổ biến. Tại TP.HCM, hầu hết các hiệu thuốc tây lớn nhỏ đều có bán loại biệt dược này, khách cần mua bao nhiêu cũng được đáp ứng. Màu sắc, kiểu dáng thuốc thì vô cùng phong phú: tròn, dẹp, vuông, méo đều có đủ, nhưng thật hay giả chỉ có trời mới biết! Giá cả cũng “trên trời dưới đất”: 10 ngàn, 30 ngàn, 70 ngàn, 100 ngàn đồng/viên đều có tất.

Chiều 26.3, chúng tôi ghé một hiệu thuốc tây trên đường Nguyễn Chí Thanh (Q.5, TP.HCM) để tìm mua Viagra. Cô bán thuốc nói giọng Bắc, “mắng” khách: “Thuốc này hay dùng cho các cụ thuộc loại “trên bảo dưới làm ngơ”, trông anh còn trai tráng thế mà phải nhờ đến Viagra rồi sao?”. Quá bất ngờ trước sự quan tâm của cô dược sĩ, chúng tôi chối: “Anh hỏi mua cho ông nội chứ anh cần quái gì đến thứ này”. Nghe vậy cô bán thuốc cười tít mắt, sau đó giới thiệu chúng tôi hai loại Viagra mà theo cô là bán chạy nhất hiện nay, một ép trong vỉ 4 viên và một đựng trong lọ 30 viên. Sau khi xem thuốc, chúng tôi nhỏ nhẹ: “Anh hỏi thật em, thuốc này có công hiệu như những gì người ta kháo nhau?”. “Công hiệu hay không thì mấy ông dùng mới biết. Chỉ có điều hôm rồi, khi bán thuốc cho khách, em vô tình làm rơi 1 viên vào tô phở đang ăn, thế là bánh phở trong tô cứ... dựng đứng như rắn hổ mang ”, cô bán thuốc đùa.

Trước đây, muốn có Viagra, nhiều quý ông ở Việt Nam phải nhờ người thân ở nước ngoài “xách tay” về giùm, hoặc phải mua lại với giá cắt cổ. Nay, tất cả đã thay đổi, Viagra “danh giá và quý phái” ngày nào hiện được bày bán công khai ngoài chợ trời, già trẻ gái trai ai mua cũng được. Phổ biến nhất là khu chợ trời trên đường Châu Văn Liêm (Q.5, TP.HCM). Chỉ cần chạy xe chầm chậm qua đây, người đi đường sẽ được mời mua Viagra như mời mua vé chợ đen. Tiếp chúng tôi là một phụ nữ hơn 40 tuổi, son phấn lòe loẹt, xổ cả tràng: “Em muốn loại nào, vỉ hay lọ? Vỉ thì 30 ngàn đồng/viên, lọ thì 70 ngàn/viên, cần bao nhiêu cũng có. Mua đi, chị bảo đảm hàng chất lượng 100%. Chị bán ở đây mỗi ngày cả mấy chục viên nhưng chưa có ai quay lại than phiền hay chê trách. Yên tâm đi, chị bao em xài...”. Nói rồi chị ta kéo hộc tủ, lôi ra hai sản phẩm kể trên, bóc hàng giới thiệu cho chúng tôi ngay tại chỗ. Với loại 70.000 đồng/viên, chị ta khuyên chỉ nên dùng nửa viên 1 lần, nếu không sẽ bị đau đầu. Bên cạnh Viagra, bà chị còn mời chúng tôi mua BCS “hàng độc” với các loại kiểu tôm hùm, hải mã... có giá cả trăm ngàn đồng một chiếc. Theo bà chị, những loại BCS này khi sử dụng chắc chắn “ông thích bà khen”.

Đường Châu Văn Liêm có đoạn chưa quá 500m nhưng tập trung đến 20 điểm bán “hàng sung sướng”. Đi một vòng quanh chợ trời này, chúng tôi phát hiện không chỉ có BCS, Viagra cho đàn ông yếu sinh lý, ở đây người ta còn chào bán cả thuốc kích dục cho phái nữ. Một anh bán hàng tầm 30 tuổi giới thiệu: “Hàng cho nữ thì có hơn 5 loại, tùy đối tượng mà dùng. Nếu là “gấu mẹ vĩ đại” ở nhà thì dùng viên sủi bọt uống hoặc thuốc bôi trực tiếp. Nếu là nhân tình muốn tăng cảm xúc thì dùng loại sữa hương trái cây. Còn gặp địch thủ mà mình muốn hạ nốc-ao thì nên mua loại nước không màu, không mùi, không vị. Thứ này cần khéo léo cho vào ly nước cho đối thủ uống, sau 5 - 10 phút, thấy mặt người ta ửng đỏ là biết thuốc có tác dụng...”.

Lê Anh Đủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.