Những băng nhóm chiêu dụ con bạc Việt - Kỳ 3: Vươn vòi về thành phố

24/08/2011 01:13 GMT+7

Trong số hàng trăm khách qua cửa khẩu ở Tây Ninh sang Campuchia đánh bạc mỗi ngày, lượng khách từ TP.HCM chiếm đáng kể. Vì vậy, đã hình thành những đường dây quy mô đưa khách từ TP.HCM đi đánh bạc.

>> Kỳ 2:  “Luật kìm chân” con bạc

Một trong những đường dây chuyên phục vụ đón rước các con bạc lên cửa khẩu do một người tên H. ở Q.5 (TP.HCM) cầm đầu. Cách đây 10 năm, H. cũng là một con bạc chuyên nghiệp của một số casino bên kia Mộc Bài. Sau 2 năm qua lại các casino, thấy nghề đưa rước con bạc ngon ăn nên H. vay mượn tiền mua xe tự lái đưa các con bạc đến cửa khẩu. Hiện đường dây của H. có khoảng 20 xe đời mới chuyên đưa các con bạc từ TP.HCM qua casino, trong đó xe H. sở hữu riêng là 6 chiếc loại 4 và 7 chỗ ngồi.


Mỗi khi xe đến, các cò bu lại mời chào sang casino đánh bạc - Ảnh: Hoài Nam 

Đưa, đón miễn phí

Mỗi khi khách có nhu cầu, H. cho xe đón tận nhà. Khi tới Gò Dầu, nếu khách không có hộ chiếu, tài xế điện thoại báo trước để xe tới cửa khẩu thì xe ôm đón sẵn và đưa thẳng qua casino. Khách của H. không tốn một đồng nào. Một tài xế của H. cho biết mỗi tài xế được H. trả 4 triệu đồng/tháng, ngoài ra còn được thêm 800 ngàn đồng tiền ăn trưa và tiền điện thoại. Nếu tài xế tự bắt khách sẽ được H. thưởng thêm. Mỗi ngày, bình quân tài xế của H. chạy 2 tua đưa khách từ TP đến cửa khẩu. Do đi theo đường dây của H. được rước tận nhà và đón về tận nơi, lại không tốn tiền “cò” (500 ngàn đồng), nên lượng khách của H. rất đông. Khách đi về giới thiệu người khác, thành ra 6 chiếc xe quá tải. H. phải huy động xe của anh em, bạn bè gia nhập vào đường dây...

Trong vai một con bạc, đầu tháng 8, PV Thanh Niên điện thoại cho tài xế của H. “Anh cho giờ đi và địa chỉ, mai đúng giờ em đón”, tài xế hồ hởi. Đúng 10 giờ trưa, tôi được tài xế tên D. tới tận nhà ở Q.10 đón. Lòng vòng thêm mấy khúc cua, tài xế đón thêm một người ăn mặc rất trí thức. Đón khách xong, D. cho xe chạy thẳng hướng cửa khẩu, chỉ hơn một tiếng đã tới Gò Dầu. “Báo cáo anh có hai khách không hộ chiếu”, tài xế nói trong điện thoại, sau đó “dạ” một tiếng rồi đạp ga cho xe lao vun vút. Đến khu vực biên giới, D. đánh xe vào gần cổng bến xe buýt, đã thấy hai xe ôm chờ sẵn. “Các anh xuống xe ôm chở qua casino, em về TP đón tiếp lượt khách nữa”, vừa nói dứt lời, D. đánh xe quay ngược về TP.

Xe ôm chở hai chúng tôi qua những con đường mòn ngoằn ngoèo đầy cỏ dại và những bờ ruộng của người dân. Mỗi lần đi đến trạm canh gác, tôi thấy tay xe ôm nói với vào “người của anh Tràm, anh Công...” là được cho qua. Sau hơn nửa tiếng, chúng tôi tới khu ăn chơi, cờ bạc của TP Bavet. Lang thang qua nhiều casino, đi đến đâu cũng thấy cảnh con bạc Việt vây kín các bàn chơi. Cho đến 6 giờ chiều, chúng tôi gọi điện cho H. “Hết tiền, muốn về”. Khoảng 15 phút sau, hai xe ôm khác đến tận cửa casino đón chúng tôi về VN bằng con đường cũ. Ở gần bến xe buýt, một xe du lịch 4 chỗ chờ sẵn đón chúng tôi về TP.HCM...

Nhộn nhịp “cò” nơi cửa khẩu

Tiếp sức cho các đường dây đưa đón khách từ tỉnh, thành khác đi đánh bạc là đội ngũ “cò” đội lốt xe ôm nơi cửa khẩu. Đội ngũ này, khi không có khách của các đường dây thì quay qua kiếm khách “mồ côi” để ăn tiền “cò”. Thời gian này là cao điểm cơ quan chức năng trấn áp tệ nạn qua casino đánh bạc, nhưng vùng giáp biên các “cò” hoạt động vẫn nhộn nhịp như thường. Để kiểm chứng, đầu tháng 8, PV Thanh Niên đón xe lên cửa khẩu Mộc Bài - nơi có ngày cả ngàn người qua casino. Theo danh sách mà Cục CSHS nắm được, hiện ở cửa khẩu Mộc Bài có tới 182 xe ôm hành nghề đưa khách qua casino, tất cả đều thường trú ở H.Bến Cầu, Tây Ninh.

Vừa xuống xe, cánh xe ôm bu lại mời chào đi casino. Dù chúng tôi lắc đầu, cò Thới vẫn lẽo đẽo theo tung chiêu ngon ngọt: "Đi qua tới đây mà chưa vào casino lần nào thì uổng lắm. Qua bên đó không chơi cũng được, xem cho biết rồi về. Còn muốn có nhà nghỉ miễn phí, ăn uống thoải mái thì một trong hai đại ca chơi cho vui thôi, chỉ vài chục đô bỏ ra chơi là được ăn nghỉ thoải mái...".

Theo tìm hiểu của PV, mỗi ngày hàng trăm xe ôm ở đây tụ tập sát cửa vào của bến xe buýt (nằm sát với siêu thị miễn thuế) mời chào, dụ dỗ khách đi casino. Phương thức hoạt động là mỗi khi có xe buýt chở khách vào bến, các cò bu lại mời chào bằng đủ các ngón nghề chiêu dụ khách qua casino. “Anh có hộ chiếu thì đi đường chính thống, em chỉ lấy 50 ngàn đồng, còn đi đường tắt giá đúng 500 ngàn đồng/người cả đi và về. Đây là “quy định”, không bớt. Nếu anh đưa được nhiều khách tụi em bớt mỗi khách 100 ngàn...”, Thới nói giá.

Trong khi đó, tại cửa khẩu Phước Tân (H.Châu Thành, Tây Ninh), các “cò” trong vai xe ôm ra giá “bao không bị bắt, cả đi và về chỉ 200 ngàn đồng”. Có điều, các “cò” nói đã là người ở ngoài tỉnh mà đi qua cửa khẩu này thì dứt khoát phải đi đường “tắt”. “Cứ từ 10 giờ đến 2 giờ chiều, cò chở khách qua casino nhộn nhịp lắm, nhất là các ngày thứ ba, năm, bảy vì 3 ngày đó là trường gà hoạt động...”, một chị bán nước gần cửa khẩu cho biết.

Hoài Nam - Giang Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.