Những băng nhóm chiêu dụ con bạc Việt - Kỳ 1

22/08/2011 01:02 GMT+7

Mỗi ngày, có hàng trăm người Việt đổ qua Campuchia đánh bạc tại các casino ngay sát biên giới với VN và hầu hết họ đều thông qua chân rết của các băng nhóm chiêu dụ con bạc.

Dọc tuyến biên giới VN - Campuchia có tổng cộng 38 casino, 14 trường gà và 7 tụ điểm đánh bạc. Tập trung nhiều nhất dọc biên giới với tỉnh Tây Ninh với 18 casino và 5 trường gà, trong đó riêng khu vực bên kia biên giới cửa khẩu Mộc Bài có tới 13 casino và 3 trường gà.

Tổ chức chặt chẽ, tinh vi

Để cung cấp con bạc cho 13 casino bên kia biên giới, ở cửa khẩu Mộc Bài có đến 73 băng chuyên chiêu dụ con bạc, trong đó có một số băng cộm cán sẵn sàng mổ bụng, chặt ngón tay, cắt tai con bạc gửi về cho gia đình để buộc phải trả tiền thua bạc... Tất cả các đối tượng cầm đầu 73 băng nhóm này đều thường trú ở H.Bến Cầu (Tây Ninh). Băng ít nhất 5 thành viên, nhiều nhất lên đến gần 200 thành viên. Các thành viên trong băng được chia làm 2 nhóm hoạt động. Nhóm hoạt động ngay tại casino được gọi là lưu linh và cái bang, có nhiệm vụ dụ con bạc đổi từ tiền Việt ra phỉnh để đánh bạc và ôm tiền theo con bạc mỗi khi con bạc vay của chủ sổ (mục đích để canh con bạc không bỏ trốn khi “cháy túi”). Nhóm thứ 2 chuyên hoạt động ở địa phương, sử dụng những ngón nghề dụ bằng được người dân đi casino đánh bạc. Mỗi khi có con bạc nợ tiền thì nhóm 1 sẽ giữ con bạc ở lại thế thân để nhóm 2 khống chế, làm áp lực buộc gia đình phải mang tiền lên chuộc. Các thành viên trong băng nhóm đều là những đối tượng “có số má” ở nhiều địa phương trong cả nước tụ tập về.

 

 Han Lơi lúc bị bắt ở một phòng giam    Nạn nhân bị Han Lơi chặt ngón tay
giữ con bạc (chụp từ hồ sơ trinh sát)      gửi về gia đình - Ảnh: Hoài Nam

Trong số những băng nổi cộm mà Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) Bộ Công an đưa vào “tầm ngắm” có băng của Huỳnh Công H. (SN 1975) với 57 thành viên; Nguyễn Hoàng N. (SN 1980) với 58 thành viên và Cái Văn Ch. (SN 1974) có đến 140 thành viên. Hằng ngày, khoảng 2/3 số thành viên của các băng này được tung về nhiều vùng quê “chiêu sinh” con bạc, số còn lại ở casino để dụ con bạc tới chủ sổ mượn tiền. Nguy hiểm nhất là băng của Cái Văn Ch. bởi thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt, khiến không ít nạn nhân dù mất hết tài sản vẫn phải luôn miệng cám ơn. Không chỉ “thoáng”, cho con bạc ký sổ cả chục ngàn USD, nhiều trường hợp Ch. không hề giam giữ con tin hoặc hăm dọa hay đánh đập gì. Khi con bạc không còn khả năng nữa, Ch. sẽ thu nạp làm cái bang ở casino và nếu con bạc có tài chiêu dụ được những con bạc khác thì Ch. sẽ cho biệt phái về nhà làm “văn phòng đại diện”. Dĩ nhiên, tất cả những con bạc đó phải hoàn thành thủ tục sang tên tài sản là đất hoặc rừng cao su cho Ch. trước khi được thu nạp. Khi đó, con bạc chỉ còn cách cúc cung làm việc cho Ch. với hy vọng một ngày nào đó chuộc lại được tài sản. Với thủ đoạn này, trong năm 2009 - 2010, Ch. và người thân đứng tên hàng trăm ha cao su ở Bình Dương và Bình Phước...

Dùng sát thủ máu lạnh

Ngoài kiểu chiếm đất, nhà, tình trạng băng nhóm chuyên cưỡng đoạt tài sản, giam giữ con bạc diễn ra phổ biến. Có thể kể đến hàng loạt các băng nhóm của Phan Thị Kim Oanh, Lê Trường An, Phan Thị Kim Hạnh, Phạm Thị Bích Hạnh, Võ Văn Gần... Để tạo thanh thế, lấn áp các băng nhóm khác, những băng nhóm này không ngần ngại sử dụng cả sát thủ, sẵn sàng nhận lệnh của chủ thanh toán con bạc. Băng của Phạm Thị Bích Hạnh (ở Lộc Ninh, Bình Phước) là một ví dụ. Đầu năm 2011, Hạnh cùng chồng là Hưởng kéo toàn bộ anh chị em ruột đến Mộc Bài thu nạp thêm đàn em ở đây rồi đứng ra mở sổ bên trong một số casino. Ngoài việc cho đàn em "biệt phái" về Bình Phước, Bình Dương, Vũng Tàu, Đồng Nai... dụ con bạc sang casino, Hạnh còn sử dụng sát thủ. Chiêu "độc" mà Hạnh mới thực hiện dằn mặt con bạc là chặt đốt ngón tay con bạc gửi về gia đình làm áp lực.

Han Lơi (tên VN là Lợi, SN 1974), là một sát thủ máu lạnh có hộ khẩu ở xã Bavet, TP Bavet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia). Han Lơi được Hạnh thu nạp với nhiệm vụ chuyên canh giữ những con bạc thiếu nợ, với tiền công 1.500 USD/tháng. Trong tháng 7 vừa qua, Han Lơi nhận lệnh giam giữ ở khu nhà trọ thuộc xã Bavet các con bạc đang thiếu tiền Hạnh từ 2.000 - 4.000 USD, gồm Tân (ở Bến Tre), Trường Toàn và Ngân (cùng ở TP.HCM), Công (ở Bến Cầu, Tây Ninh), Huy (ở Bình Dương). Trong quá trình giam giữ, Hạnh cùng chồng nhiều lần ép con tin gọi điện về gia đình yêu cầu mang tiền lên chuộc, nếu không sẽ bị chặt ngón tay. Sau một tuần làm áp lực, thấy không hiệu quả vì gia đình Tân và Toàn không còn khả năng chuộc con, Hạnh sai Han Lơi chặt một đốt ngón tay của Tân và Toàn gửi về gia đình nạn nhân để dằn mặt, với lời nhắn nếu không chuộc nhanh sẽ gửi tiếp từng đốt ngón tay còn lại... Người cầm thư có kèm “tang vật” về tận nhà đưa cha mẹ con bạc được Hạnh thưởng 300 ngàn đồng.

Sau khi bị bắt, Han Lơi khai chiều 9.7, khi ăn cơm xong bọn chúng cho Toàn và Tân tự chọn ngón tay để chặt. Lúc chặt, Han Lơi bắt con bạc đưa tay lên thớt rồi kề dao vào, sau đó lấy chày đập mạnh khiến phần ngón tay đứt lìa. Chặt xong, bọn chúng băng bó rồi chở ra bác sĩ tháo khớp. Mặc dù bác sĩ dặn hằng ngày ra rửa vết thương nhưng Han Lơi mặc kệ con bạc đau đớn tột cùng trong phòng giam giữ...

Hoài Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.