Xảy ra án mạng chỉ vì... quán đóng cửa

27/05/2013 17:15 GMT+7

(TNO) Chỉ vì một chuyện bé cỏn con mà ba nhóm đánh nhau khiến người thiệt mạng, kẻ vào tù.

TAND TP.HCM hôm 27.5 đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lâm Trọng Tín (23 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân, TP.HCM) tù chung thân về tội giết người. Đồng thời buộc Tín bồi thường mai táng phí và tổn thất tinh thần cho gia đình Nguyễn Thanh Danh 163 triệu đồng...

Theo cáo trạng, tối 27.8.2011, sau chầu nhậu, Nguyễn Thanh Danh cùng một người bạn đến một quán ăn ở phường An Lạc A, quận Bình Tân. Tuy nhiên, nhân viên bảo vệ cho biết quán đã đóng cửa nghỉ, do vậy Danh chửi đổng dẫn đến cãi vã, đánh nhau. Lúc này, Danh về chở thêm người đến đánh bảo vệ khiến bảo vệ phải bỏ chạy vào quán đóng cửa lại.

Cùng lúc đó, Tô Thanh Cọc đi nhậu về hỏi Danh có chuyện gì vậy... thì cũng bị nhóm của Danh đánh.

Án chung thân cho kẻ nhậu say, hung hăng 
Bị cáo Tín sau phiên tòa 

Thấy vậy, nhóm của anh Ngô Tùng Bảy đang ăn hủ tiếu ở quán đối diện sang can ngăn. Nhóm của Danh quay sang ẩu đả với nhóm của Bảy.

Trong lúc hỗn loạn, Bảy bị một thanh niên (không rõ là ai) chém vào bàn tay phải. Nghe tin, Lâm Trọng Tín, người quen của anh Bảy, đang nhậu cách đó khoảng 800 m mang theo dao xếp chạy đến. Khi thấy anh Bảy ôm bàn tay nói “tụi nó chém tao...”, Tín liền đuổi đánh Danh.

Bị Danh dùng vỏ chai nước ngọt ném lại, Tín né tránh rồi dùng dao đâm một nhát vào bụng khiến anh Danh tử vong.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Cán bộ ngân hàng lãnh án tù chung thân
>> Kẻ định đánh bom nhà ông Bush lãnh án tù chung thân
>> Bị tù chung thân vì câu nói đùa
>> Tù chung thân vì ma túy
>> Tù chung thân kẻ chủ mưu chiếm đoạt 38,5 tỉ đồng
>> Ông Mubarak bị kết án tù chung thân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.