Vừa ra tù đã "đi" xe gian

09/04/2012 10:33 GMT+7

(TNO) Vượt xe lên quan sát, các “hiệp sĩ” giật mình khi nhận ra đó là… "người quen".

(TNO) Khoảng 18 giờ ngày 8.4, nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Lê Văn Tân, Thạch Đạt và Đào Minh Hải thuộc Đội phòng chống tội phạm P.Phú Hòa (Thủ Dầu Một, Bình Dương) đi trên đường Trần Văn Ơn (Thủ Dầu Một) phát hiện một thanh niên nhiều biểu hiện nghi vấn.

Ngay lập tức, các “hiệp sĩ” bám theo đến đường 22.12 (P.Thuận Giao, TX.Thuận An). Khi xe vượt lên trước, anh Nguyễn Thanh Hải thấy người thanh niên là “người quen” cách đây 3 năm. Khi đó, người này bị bắt về hành vi trộm cắp xe gắn máy.

Quan sát xe thanh niên này đang chạy, nhóm “hiệp sĩ” phát hiện xe biển số 49N1-006.54 đang chạy nhưng không có chìa khóa.

Ngay lập tức, các “hiệp sĩ” ép xe và mời đối tượng về Công an P.Thuận An để làm rõ một số nghi vấn.

Tại đây, người thanh niên khai nhận tên Nguyễn Trường Giang (22 tuổi, ngụ Quảng Bình), mới ra tù cuối năm 2011, vừa mua lại xe nói trên không có giấy tờ được khoảng nửa giờ đồng hồ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Khánh Long

>> Hiệp sĩ" Bình Dương bắt cướp lúc rạng sáng
>> Bắt cựu "hiệp sĩ" theo lệnh truy nã
>> Phá băng trộm cắp xe máy liên tỉnh
>> Đòi tiền bảo kê, Dũng "tóc dài" bị các "hiệp sĩ" bắt quả tang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.