Vì một câu nói đùa, vác dao chém người

21/02/2012 16:55 GMT+7

(TNO) Nghe bị hại đòi hôn vợ mình, Hồ Minh Thừa tức giận về nhà lấy dao chém bị hại suýt chết.

(TNO) Nghe bị hại đòi hôn vợ mình, Hồ Minh Thừa tức giận về nhà lấy dao chém bị hại suýt chết.

Ngày 21.2, Tòa phúc thẩm TAND tại TP.HCM chấp nhận kháng nghị của Viện KSND Tối cao tại TP.HCM, tăng hình phạt từ 4 năm lên 8 năm tù đối với Hồ Minh Thừa (19 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long), về tội “giết người”.

Tại tòa, Thừa thành khẩn nhận tội.


Thừa trở về trại giam sau phiên tòa

Theo đó, chiều 26.5.2011, Thừa đến quán của ông Hồ Văn Phải (ở H.Tam Bình, Vĩnh Long) thì gặp Nguyễn Chí Cường (công nhân của một công ty xây dựng, đang san lấp mặt bằng cho công trình đường 909) đang ngồi nhậu với cha, con ông Phải nên Thừa cùng vào nhậu.

Trong lúc uống rượu, Cường hỏi thăm Thừa về cô gái ở trong nhà Thừa mà Cường gặp là ai.

Thừa cho Cường biết đó là vợ mình. Nghe vậy, Cường khen vợ của Thừa đẹp và đòi “bữa nào cho tao hôn vợ mày một cái”.

Thừa phản ứng và lên tiếng không thích giỡn như vậy. Lúc này, vợ của Thừa đến gọi Thừa về.

Tức giận vì Cường dám đòi hôn vợ mình, Thừa về nhà lấy dao quay lại chém Cường vào đầu, người. Ngay sau đó, những người có mặt trong quán chạy đến giữ Thừa, tước dao và đưa Cường đi cấp cứu.

Hậu quả Cường bị thương tật 4%.

Sau đó, Cường có làm đơn bãi nại cho Thừa.

Theo HĐXX, xuất phát từ một câu nói đùa của bị hại mà Thừa về nhà chuẩn bị hung khí, chém nạn nhân là thể hiện tính chất côn đồ. Án sơ thẩm nhận định do bị hại có lỗi trước chứ không phải Thừa chém người vô cớ là chưa xem xét hết động cơ, tính chất phạm tội. Vì vậy, HĐXX quyết định tăng án như trên.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Mang súng, vác dao truy sát con nợ
>> Hai tay cầm hai dao chém 3 người nhập viện
>> Truy sát trong quán nhậu: 1 người chết, 2 người bị thương
>> Bắt kẻ chém người
>> Côn đồ chém người giữa chợ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.