Trộm đồ ở sân bay, một người nước ngoài lãnh án

21/01/2013 18:04 GMT+7

(TNO) Nhập cảnh vào Việt Nam để du lịch nhưng hai người nước ngoài đã kết hợp với nhau đi trộm tài sản ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

(TNO) Nhập cảnh vào Việt Nam để du lịch nhưng hai người nước ngoài đã kết hợp với nhau đi trộm tài sản ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Chiều 21.1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Moya Garcia Luis Alberto (44 tuổi, quốc tịch Peru) 9 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”. Liên quan đến vụ án này còn có một người nước ngoài khác tên Jorge (quốc tịch Colombia) nhưng Jorge đã bỏ trốn và đang bị truy nã.

Theo cáo trạng, Moya và Jorge nhập cảnh vào Việt Nam du lịch, sau đó quen biết nhau khi uống bia tại một quán bar ở “Phố Tây” Phạm Ngũ Lão (Q.1, TP.HCM).

Jorge rủ Moya trộm cắp tài sản và phân công nhiệm vụ cụ thể mà mỗi người sẽ thực hiện.

Trưa 21.7.2012, cả hai đến khu vực ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất tìm “con mồi”.

Jorge nhìn thấy anh D.K.S. để cặp da trên ghế và ngồi quay mặt sang hướng khác nghe điện thoại, nên đi đến lấy chiếc cặp bỏ vào túi rồi đưa cho Moya mang ra ngoài.

Lúc này, một hành khách gần đó nhìn thấy nên hô hoán và giúp anh S. đuổi theo bắt kẻ trộm.

Sau đó, Moya bị bắt tại khu vực đậu xe ở ga quốc nội.

Còn Jorge đã nhanh chân bỏ trốn khỏi sân bay.

Tang vật thu giữ gồm một máy tính xách tay, 7,8 triệu đồng và hai nhẫn vàng đã được thu hồi và trả lại cho anh S.

Được biết, Moya từng bị tòa án tại Peru hai lần kết tội do có hành vi trộm cắp tài sản.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Đi ăn trộm bằng xe hơi
>> Nghi án trộm sát hại hai vợ chồng cụ già
>> Đi ăn trộm, bị chết đuối
>> Dùng ô tô đi ăn trộm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.