Nổ súng bắt tên trộm thuốc trong bệnh viện

23/05/2013 16:01 GMT+7

(TNO) Chiều 23.5, Công an P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng cho hay Nguyễn Hữu Hậu (26 tuổi, trú thôn Trung Đông, xã Phú Lộc, H.Can Lộc, Hà Tĩnh) đã bước đầu khai nhận hành vi trộm cắp.

>> Bắt nóng tên trộm đâm trọng thương chủ nhà
>> Bắt hai tên trộm xe của phó chủ tịch tỉnh

Khoảng 2 giờ 30 phút rạng sáng cùng ngày, Công an P.Hòa Minh trên đường tuần tra trước bến xe đường Tôn Đức Thắng phát hiện Hậu đang đứng trông giữ 2 thùng giấy và 4 túi xách có dấu hiệu bất minh.

 
Tang vật bị thu giữ

Bị Công an P.Hòa Minh đề nghị kiểm tra giấy tờ hành chính, Hậu bỏ chạy và bị truy đuổi vào trong bến xe. Trước khả năng tẩu thoát của đối tượng, Công an P.Hòa Minh đã bắn 3 phát súng chỉ thiên buộc Hậu phải đứng lại.

Theo lời khai ban đầu, sau khi thụ án 3 năm rưỡi tù tại TP.HCM về tội trộm cắp tài sản vào tháng 2 vừa qua, Hậu tiếp tục lang thang khắp các tỉnh, thành tìm cơ hội trộm cắp.

 
Hậu đã bị bắt giữ

Từ ngày 20.5 đến nay, Hậu ngủ tại hành lang Bệnh viện Đà Nẵng chờ bệnh nhân cùng người thân sơ hở để trộm cắp.

Lúc 1 giờ ngày 23.5, Hậu phát hiện tủ thuốc phòng chụp X-quang Bệnh viện Đà Nẵng không ai trông giữ nên lấy 2 thùng giấy và 4 túi xách đựng đầy thuốc rồi đi ra cổng đường Quang Trung mà không bị bất kỳ bảo vệ nào kiểm tra, ngăn chặn.

Khi đón taxi lên đến bến xe thì Hậu tiếc áo khoác bỏ quên ở hành lang Bệnh viện Đà Nẵng nên quay lại lấy.

Sau đó, Hậu trở lại bến đứng chờ xe mang số thuốc vào Nam tiêu thụ thì bị phát hiện.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú - Văn Tiến

>> Người giúp việc trộm vàng gia chủ
>> Bắt 2 người nước ngoài dùng thẻ tín dụng giả mua hàng
>> Giả phụ huynh đột nhập kí túc xá
>> Kẻ cướp "đo đường"
>> Một phụ nữ dũng cảm chặn đứng vụ cướp giật
>> Bắt 2 tên dùng dao "xin đểu"
>> Phá băng nhóm cướp giật
>> Phá băng trộm chuyên "thổi" phụ kiện ô tô
>> Thua độ đá banh, đi cướp tiệm vàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.