Lừa "chạy" án, lãnh án 7 năm tù

25/03/2013 12:45 GMT+7

(TNO) Ngày 25.3, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên y án đối với Lê Văn Tùng (44 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) 7 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 15.3.2012, Trần Đình Thương (SN 1977, quê Nghệ An, tạm trú P.Bình Chiểu, Thủ Đức) điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường Linh Trung không đội nón bảo hiểm bị hai CSGT Nguyễn Đức Thành và Nguyễn Trọng Thành (cán bộ Công an quận Thủ Đức), tuần tra phát hiện nên thổi còi ra hiệu dừng xe, kiểm tra. Thương bỏ chạy.

Tổ tuần tra liền đuổi theo khoảng 200 m, đến giao lộ Lê Văn Chí - Linh Trung (thuộc P.Linh Trung) thì ép xe Thương dừng lại.

Lúc này, Thương không xuất trình giấy tờ kiểm tra mà còn chửi bới rồi lao vào đánh túi bụi một CSGT.

Sau đó, Thương còn bứt hai ve hàm, nút áo của các CSGT và làm bể lưỡi trai nón bảo hiểm ngành cảnh sát.

Thương bị bắt, khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ.

 
Bị cáo Tùng rời tòa sau phiên xử phúc thẩm

Năm ngày sau khi xảy ra sự việc trên, Tùng tìm đến gặp vợ của Thương giới thiệu có quen biết nhiều người trong các cơ quan tố tụng hứa sẽ “chạy” cho Thương được hưởng án treo với giá 200 triệu đồng.

Tin tưởng, vợ Thương nhiều lần đưa cho Tùng tổng cộng 220 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến giữa tháng 5.2012, Thương vẫn bị xử phạt 12 tháng tù giam.

Sau đó, vợ Thương gọi điện thoại cho Tùng hỏi thì Tùng trả lời qua quýt: “Chỉ lo được đến mức đó”.

Ít ngày sau, vợ Thương bắt gặp Tùng làm bảo vệ ở chợ Đầu Mối Thủ Đức.

Biết mình bị lừa, vợ Thương báo lực lượng chức năng bắt giữ Tùng.

Số tiền chiếm đoạt của vợ Thương, Tùng nói đã tiêu xài hết.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Lừa đảo xuất khẩu lao động, vào tù
>> Đề nghị truy tố giám đốc lừa đảo qua mạng
>> Thẩm phán lừa đảo lãnh án
>> Cảnh giác với cuộc gọi nhỡ... lừa đảo
>> Bắt kẻ giả cán bộ quân đội để lừa đảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.