Hỗn chiến náo loạn làng quê

28/09/2012 03:20 GMT+7

Ngày 27.9, lực lượng công an đồn Nam Long và Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an H.Quảng Ninh (Quảng Bình) đã tiến hành xác minh, thu thập lời khai, điều tra làm rõ vụ hỗn chiến gây náo loạn vùng quê.

Hỗn chiến náo loạn làng quê
1 trong 2 chiếc xe máy của nhóm thanh niên bỏ lại - Ảnh: T.Q.N

Trước đó, chiều tối 26.9 xảy vụ đánh nhau dữ dội giữa 1 nhóm khoảng 30 thanh niên ở thôn Cao Xuân (xã An Ninh) với người dân thôn Phúc Mỹ (xã Xuân Ninh).

Trưởng thôn Phúc Mỹ Trương Văn Đạo kể lại, khoảng hơn 17 giờ, ông đang ăn cơm thì nghe thông tin có đánh nhau nên đi can ngăn. Khi đến nơi, nhóm thanh niên và dân làng đã dàn ra hai bên cống nước tấn công nhau bằng gậy, đá, gạch. Ông Đạo vào can cũng bị dính đòn. 

Sự việc xuất phát từ nhóm thanh niên trên đến chơi bi da trước khu vực cổng Trường THPT Quảng Ninh (thôn Xuân Dục) thì xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với một số thanh niên khác. Nhóm Cao Xuân đã đuổi đánh 2 thanh niên (không rõ danh tính) chạy về hướng Phúc Mỹ. Sau đó, nhóm Cao Xuân gọi thêm người tiếp ứng và đánh bất cứ người nào gặp đi trên đường. Nghe tiếng hô hoán, kêu cứu, một số người dân Phúc Mỹ chạy ra và vụ hỗn chiến bắt đầu.

Nhận tin báo, Phó trưởng công an xã Xuân Ninh Nguyễn Thành Trung cùng công an viên đến hiện trường. Đang đi, bất ngờ anh Trung bị phang một gậy vào sau gáy khiến anh bất tỉnh. Theo ông Đạo, có hơn 10 người Phúc Mỹ bị thương, trong đó nặng nhất là ông Nguyễn Văn Quân (44 tuổi).

Nhóm Cao Xuân tự rút khi yếu thế hơn người làng Phúc Mỹ. Tại hiện trường, công an thu giữ 2 xe gắn máy (1 chiếc mang biển số 37H9-7565 và 1 chiếc không biển số).

Trương Quang Nam

>> Hỗn chiến ở quán bar
>> Hỗn chiến trước quán bar, 1 người chết, 1 trọng thương
>> Hỗn chiến tại quán karaoke
>> Hỗn chiến tại tiệc cưới, người chết, kẻ vào tù
>> Trai làng hỗn chiến, người gãy cổ, kẻ vỡ đầu
>> Hỗn chiến gây náo loạn quốc lộ 1A
>> Hỗn chiến ở phố núi, một người bị đâm chết  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.