Giết mẹ, lãnh 18 năm tù

28/09/2012 18:49 GMT+7

(TNO) Ngày 28.9, TAND tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Ngân (17 tuổi, ngụ xã An Hiệp, H.Ba Tri, Bến Tre) 18 năm tù về tội giết người và cướp tài sản; Đặng Văn Út (30 tuổi, ngụ xã Song Phú, H.Tam Bình, Vĩnh Long) tử hình về tội giết người, cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nạn nhân bị cả hai giết và cướp chính là mẹ ruột Ngân, bà Trịnh Thị Cương.

Ngân và Út xa nhà kiếm sống tại TP.HCM. Cả hai đã chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2011.

Ngày 10.8.2012, Ngân lấy lý do có thai đã đưa Út về nhà mẹ mình tại xã An Hiệp, H.Ba Tri, Bến Tre xin tá túc chờ ngày sinh con. Nhưng bà Cương không chấp nhận Út khiến Ngân đòi bỏ đi theo Út. Không có tiền, lại thấy trên người bà Cương có đeo sợi dây chuyền vàng hơn 4 chỉ, cả hai bàn nhau tìm cách chiếm đoạt.

Chiều tối 14.8, lợi dụng lúc chỉ có mình bà Cương ở nhà, cả hai pha thuốc ngủ mua sẵn từ trước vào nước lá sâm lừa bà uống. Nghĩ bà Cương đã ngủ say, Út đến gỡ sợi dây chuyền thì bị bà Cương phát hiện, kêu cứu và chống cự.

Lập tức, Út đánh vào đầu, bóp cổ và lấy giẻ khăn nhét vào miệng bà Cương, trong khi Ngân giữ chặt chân mẹ mình. Tiếp đó, cả hai khiêng bà Cương xuống sàn nhà, lấy dây trói chân tay bà vào giường. Sau đó cả hai bỏ trốn ngay trong đêm cùng sợi dây chuyền và chiếc điện thoại di động của bà Cương.

Đến sáng sớm hôm sau khi vụ việc được phát hiện thì bà Cương đã tử vong.

Riêng tài sản đã cướp, Út mang đi bán được trên 9 triệu đồng và cả hai tiêu xài gần hết (trong đó có việc mua heroin) trước khi bị bắt vào ngày 19.8.

Khoa Chiến

>> Băng chém người cướp tài sản
>> Nghi án cắt cổ chủ quán cà phê cướp tài sản
>> Bắt khẩn cấp kẻ chém thai phụ cướp tài sản
>> Triệt phá hai băng bảo kê, cướp tài sản vùng giáp ranh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.