Dọa chém nhà vợ, tân lang hầu tòa

15/01/2012 01:33 GMT+7

Một ngày sau đám cưới, đôi tân lang và tân nương ở Singapore lại “hẹn hò” tại tòa án trong vai bị đơn và nguyên đơn, vì một vụ dọa chém trước đó.

Một ngày sau đám cưới, đôi tân lang và tân nương ở Singapore lại “hẹn hò” tại tòa án trong vai bị đơn và nguyên đơn, vì một vụ dọa chém trước đó.

Cựu trung sĩ hải quân Kuhaannath Pillai, 20 tuổi, và Reyna Rachel Dava Rajane, 18 tuổi, vừa cưới nhau hôm 12.1. Tuần trăng mật chưa kịp vui, ngày 13.1, hai người phải dìu nhau ra tòa trong hối tiếc.

Họ đã yêu nhau suốt 3 năm rưỡi. Vậy mà chỉ vì phát hiện Rajane từng là bạn gái của một người bạn mình, Pillai nổi cơn ghen và cãi nhau kịch liệt qua điện thoại với cô đêm 19.7.2011. Bị ép phải thừa nhận mối quan hệ trước đó, Rajane khẳng định cô từng đi chơi với người kia 2 lần, rồi cúp máy.


Sau ngày cưới, đôi tân lang và tân nương phải ra tòa trong vai bị đơn và nguyên đơn - Ảnh: Straits Times

Sau đó, Pillai lại gọi khiến Rajane rất bực mình. Cô nói xẵng và thách người yêu dám đến nhà mình. Máu điên nổi lên, Pillai vớ lấy con dao phay trong bếp, nhảy lên xe gắn máy, phóng đến nhà bạn gái ở khu Bukit Batok lúc quá nửa đêm. Đứng trước nhà cô ở tầng 3 trong một khu chung cư, Pillai hét lớn: “Hãy ra đây. Tao chém liền, chém hết cả nhà!”. Gia đình Rajane liền gọi cảnh sát đến. Pillai bị bắt sau khi đã quăng con dao xuống sân vườn. Hải quân Singapore cũng lập tức đình chỉ công tác của anh.

Tại phiên tòa hôm 13.1, cả hai đều ân hận vì hành động của mình, và xin tòa giảm nhẹ hình phạt. Với tội đe dọa bạo lực, Pillai có thể bị tù giam đến 2 năm và 10.000 SGD (gần 170 triệu đồng) tiền phạt. Tội mang hung khí trong người có thể khiến anh “được” cộng thêm 2 năm tù giam nữa.

Tuy nhiên, với tình trạng hiện tại của hai người, cộng với việc Rajane đang mang thai đến tháng thứ 5, tòa đang cân nhắc có thể cho Pillai hưởng án treo. Bản án cuối cùng sẽ được tuyên vào ngày 10.2 tới.

Thục Minh
(Văn phòng Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.