Vườn hồng
Đến chơi nhà bạn gái, thấy cô ấy đang ngồi trò chuyện với một người con trai lạ mặt, em có nên đùng đùng bỏ về cho cô ta biết là em đang rất khó chịu không hả anh? (nguoi hung co don, yahoo) Anh Bồ Câu, có bao giờ mình hôn người yêu mình lên trán hay không hở anh? Em thấy chỉ có bố mẹ hôn con cái mới hôn trán thôi chứ! Em muốn hôn lên trán người yêu, nhưng sợ cô ấy cự nự: “Ông muốn làm cha tui hả?” thì chắc em chết! (le van luong, gmail) Anh Bồ Câu ơi, em để ý từ lâu một nhỏ bạn học khác lớp nhưng cùng trường. Ngày nào em cũng chạy xe ngang qua nhà bạn ấy, lần nào cũng nôn nao muốn ghé vô nhưng sau một hồi ngần ngừ em lại chạy qua luôn. Trăm lần như một. Cứ như vậy hoài làm sao bạn ấy hiểu được tình cảm của em hở anh? Anh có cách gì hay hay bày cho em với! (Ngai Tram, hotmail) Nếu anh yêu một cô gái nào đó nhưng cô ta đang yêu người khác thì anh làm gì? Bạn trai và bạn gái mà hôn nhau rồi thì sẽ biến thành tình yêu phải không anh? Em đang định chủ nhật tới đi xem phim, em tranh thủ hôn đại nhỏ bạn em nè. Anh thấy có nên không? (le nguyen truong ky, gmail) Tục ngữ có câu “Có công mài sắt có ngày nên kim”. Theo anh, câu đó có đúng trong lĩnh vực tình yêu không ạ? (le thanh hai, yahoo) Anh Bồ Câu ơi, em tỏ tình với nhỏ. Nhỏ bảo chỉ xem em là bạn. Sau một thời gian, tết đến nhỏ rủ em về nhà chơi và lì xì cho nhỏ. Vậy em có nên đi không anh? Nhỏ có ý gì với em chưa, hay chỉ coi là bạn thui? (vi sao co don, yahoo) Anh Bồ Câu ơi, hồi anh còn mài đũng quần trên ghế nhà trường như tụi em bây giờ, có cô bạn gái nào đau khổ vì anh không? (mai thuc sinh, yahoo) Em quen cô ấy trên mạng, qua trò chuyện em dần dần thích cô ấy. Sau một thời gian em nói thẳng với cô ấy là em thích cô ấy. Nhưng cô ấy trả lời là cô ấy không tin. Em xin chào anh Bồ Câu. Anh cho em hỏi là tình yêu của người nhiều tuổi khác tình yêu của người ít tuổi như thế nào ạ? |
|
|
|
|
|