Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sinh hoạt cộng đồng
Bốn hộ dân liền kề trên đường Nguyễn Tư Nghiêm, P.Bình Trưng Tây, Q.2, TP.HCM phản ảnh hệ thống dây điện của Công ty chiếu sáng công cộng TP.HCM kéo băng ngang trên nóc các nhà số 106, 108, 110, 112 Nguyễn Tư Nghiêm đè lên trên đường dây tải điện nhà số 110 (ảnh).
Một khối bê tông thật to và dày nằm “phơi mình” gần hết bề ngang lề đường tại ngã tư Hoàng Minh Giám - Hồng Hà, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM (ảnh) gây cản trở lối đi, nhất là vào ban đêm, trở thành vật cản gây tai nạn cho trẻ em quanh khu vực.
Nắp hố ga trước Trường tiểu học Phước Bình trên đường số 18, P.Phước Bình, Q.9, TP.HCM bị vỡ hết lớp bê tông, chỉ còn trơ những cọng sắt và lộ hố sâu (ảnh) gây nguy hiểm cho học sinh qua lại khu vực này.
Báo Thanh Niên ngày 10.10.2011 đưa tin Phố thành sông phản ảnh đoạn đường Hà Huy Tập thuộc P.Phước Mỹ, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) nhiều năm nay cứ sau một cơn mưa là đường phố biến thành sông và mặt đường đầy ổ gà, ổ voi, gây ô nhiễm môi trường và đi lại rất khó khăn (ảnh 1). Mới đây, mặt đường nói trên đã được sửa chữa, nâng cấp (ảnh 2).
Chiều 31.1, Công ty taxi Mai Linh Đắk Nông đã trả lại cho anh Nguyễn Đức Thủy (24 tuổi, công tác tại Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Đắk Nông) số tài sản trị giá 60 triệu đồng bỏ quên trên xe taxi 48A-001.82 do lái xe Trần Văn Công điều khiển.
Trên con đường liên huyện Đức Linh - Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận) thường xuyên có nhiều đàn trâu được người dân chăn dắt thong dong đi giữa đường, cản trở giao thông (ảnh).
Hệ thống cống thoát nước tại hẻm 308 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM bị tắc nghẽn nhiều tháng nay nhưng không được khơi thông, nạo vét.
Nền hai căn nhà liền kề số A5/4H và A5/4T đường liên ấp 1, 2, 3, tổ 5, ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, TP.HCM bỗng nhiên bị sụp xuống hở hàm ếch rộng bên dưới khiến cho tường nhà nứt nhiều chỗ nên 2 gia đình đã chuyển đồ đạc ra bên ngoài.
Tối ngày 26.1 tại rạp chiếu phim Megastar (Vĩnh Trung Plaza, Đà Nẵng) khi xếp hàng mua vé xem phim, chị Hoàng Trương Chi Giao bị kẻ gian móc túi mất điện thoại và tiền. Theo mô tả của chị Giao, kẻ gian là “nữ quái” tóc ngắn, người thấp, mập, chuyên trà trộn vào dòng người xếp hàng mua vé chen lấn, gây lộn xộn rồi thừa cơ hội ra tay móc túi. 
Lễ hội chợ Gò tại thôn Phong Thạnh, thị trấn Tuy Phước (Bình Định) là một lễ hội truyền thống độc đáo diễn ra vào ngày mùng 1 và 2 tết hằng năm, được Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam - Vietkings đưa vào danh sách “100 phiên chợ độc đáo ở Việt Nam”. Tuy nhiên, cứ lễ hội kết thúc là rác còn ở lại.