Đó là một từ khá quen thuộc ở Việt Nam. Nhậu ở đám coi mắt, đám hỏi, đám cưới, đám giỗ, đầy tháng, thôi nôi, sinh nhật, tân gia, khai trương, tất niên, tân niên, trúng số, chung độ bóng đá, rửa xe, trúng tuyển, tốt nghiệp, bạn bè lâu ngày gặp lại… Đến những chuyện buồn như đám ma cũng nhậu, thi rớt: nhậu, bị “bồ đá”: nhậu, người yêu đi lấy chồng: nhậu… Hè đã về, nhưng đó không phải là tiếng reo hồ hởi của tuổi học trò sau nhiều tháng miệt mài sách vở mà là tâm trạng lo lắng, mối lo thực sự của các bậc phụ huynh. Liên tiếp nhiều vụ trẻ em chết đuối diễn ra từ bắc chí nam, cả vùng đồng bằng lẫn miền núi. Tuần qua, câu chuyện về đông dược và đồ chơi nhập từ Trung Quốc chứa chất độc hại đăng trên Thanh Niên khiến nhiều người tiêu dùng kinh hoàng. Mấy ngày nay dư luận lại nóng về hai dự án bauxite Tân Rai và Nhân Cơ với hai luồng ý kiến trái ngược. Một bên là các chuyên gia phản biện, vốn là người của Tập đoàn than khoáng sản (Vinacomin). Cụ thể như tiến sĩ Nguyễn Thành Sơn, Trưởng ban Quản lý dự án khai thác than đồng bằng sông Hồng, và ông Nguyễn Văn Ban, một cựu trưởng ban của Vinacomin, đã phân tích. Từng có cụm từ vừa châm biếm vừa hài hước khái quát bản tính của người Việt: “ăn nhanh, đi chậm, hôn kín đáo, đái công khai”. Người nào đó sáng tác ra cụm từ này ắt phải có lý do. Tuy nhiên, chúng ta hiểu rằng cụm từ ấy, nhất là chuyện tiểu tiện công khai chỉ ứng với một thiểu số người mà thôi, chứ không phải cho toàn thể người dân Việt Nam. Chỉ sau 3 tháng triển khai, hơn 1.000 tỉ đồng phí bảo trì đường bộ đã được thu (từ ô tô, chưa gồm xe máy). Nhưng việc chỉ đóng cửa 19/58 trạm thu phí đường bộ đang khiến cho dư luận bức xúc, Bộ GTVT phải đối mặt với một số vấn đề về pháp lý không đơn giản. Gần đây, vấn nạn chặt chém du khách lại rộ lên, hết khách sạn và nhà hàng hét giá trên trời đến taxi trấn lột. Bức xúc đến nỗi Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phải đích thân đến xin lỗi và tặng quà cho bà Schultz Ilova Jane, du khách Úc, bị xích lô Hà Nội “chặt đẹp” khi phải trả 1,3 triệu đồng cho cuốc xe chừng 5 km. Hai tháng qua, trên số báo thứ hai hằng tuần, Thanh Niên đều đăng chuyên mục Cơ quan không trả lời bạn đọc. Không chỉ dừng lại ở những kỳ thi quan trọng như tốt nghiệp mà tâm lý xem trọng điểm số, thành tích đã len lỏi vào mọi ngóc ngách của hoạt động giáo dục. Nó nằm trong các buổi kiểm tra học kỳ, chuyển cấp và thậm chí ở một kỳ thi được xem là đẹp và sang trọng: thi học sinh giỏi. Câu chuyện quanh chiếc mũ bảo hiểm (MBH) vẫn chưa dứt và xem ra các cơ quan quản lý còn đang rất lúng túng với chuyện này. Lúng túng nhất, có lẽ là lực lượng quản lý thị trường (QLTT) của Bộ Công thương. |
|
|
|