Bài bạn đọc

Báo Thanh Niên số 127 ngày 7.5 có bài: “Mánh” sân golf điểm trúng huyệt việc lợi dụng sân golf để kinh doanh bất động sản.

Tôi viết ra đây một số kinh nghiệm đối phó trong bão Xangsane để bà con rút kinh nghiệm, vì tôi rất đau lòng khi nghe tin gia đình tôi tại Long Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bị sập nhà, mặc dù tôi đã cố gọi điện cảnh báo trước vài lần vào hôm qua 4/12/2006, nhưng gia đình tôi vẫn chủ quan và đã đón nhận hậu quả lúc 4h30 sáng nay 5/12/2006.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006 khép lại với nhiều ấn tượng tốt đẹp và dường như bắt đầu mở ra những ước mơ lớn hơn cho những người say mê cái đẹp về vị trí của sắc đẹp Việt Nam trên bản đồ sắc đẹp thế giới. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là một số yếu tố được xem là quan trọng ngang với phần thể hiện bản lĩnh, kiến thức của thí sinh, như: trang phục, cách trang điểm và tạo phong cách riêng hầu như chưa được chú ý nhiều. Về vấn đề này, tôi xin có một vài trao đổi nhỏ:
Báo Thanh Niên vừa nhận được thư của ông Nguyễn Địa Phương, tác giả bài báo Karaoke tra tấn trường học đăng trên Báo Thanh Niên số ra ngày 22/3/2006. Toàn văn bức thư như sau:
Tham nhũng ở nước ta đang ở mức độ trầm kha mà Đảng đã phải coi đây là 1 trong 4 nguy cơ lớn nhất hiện nay. Nhiều biện pháp đã và đang áp dụng, trong đó có việc “phải xử lý nghiêm”, “phải xử lý triệt để bất kỳ người đó là ai, ở cương vị nào, v.v…”, nhưng xem ra tham nhũng không hề giảm mà có nguy cơ tăng trưởng cao, “năm sau cao hơn năm trước”...

Những người có chút lương tri ở xã Xuân Lộc, một xã cực bắc huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, thực sự quan ngại trước tình hình tệ nạn xã hội đang phơi bày trước mắt học sinh.

Tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm "tên miền là tài nguyên quốc gia và cần được sử dụng hiệu quả". Phải khẳng định đây là điều hoàn toàn đúng.

Tôi không phải kiểu người xem xê dịch là một lẽ sống. Bây giờ chỉ dừng lại ở mức: năm nào mà không có chuyến đi ra khỏi tỉnh thì y như là Tết năm ấy bứt rứt lắm lắm. Kiếm chuyện đi để thăm thú bạn bè, nghe đâu đó có gì hay hay thì tận dụng vài ba cách để đến xem sao, đôi khi kết hợp công chuyện để “nhậu liên tỉnh” vài ngày,… thế cũng là quá đủ đầy lắm rồi, cũng như sông phải chảy từ nơi này đến nơi khác.

Ngày cuối năm ngồi nhìn ra ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, thưa thớt bóng người, tôi nao nao nhớ đến những ngày cận Tết trời nắng chang chang và vô cùng náo nhiệt ở Sài Gòn. Những nước tôi đã đi qua như Thái Lan, Pháp, Mỹ và Canada đều có rất đông du học sinh và kiều bào Việt Nam. Một điều nhận thấy rất rõ là dù ở đâu, làm gì, đã xa quê lâu hay mau thì phần lớn những người Việt viễn xứ đều ít nhiều giữ những phong tục ngày Tết cổ truyền.

Từ sự phân tích về nguyên nhân của những chuyện "lùm xùm" trong thể thao những ngày gần đây, hãy nhìn lại nền giáo dục của chúng ta (nhất là cấp TH cơ sở). Cứ mỗi độ khai trường xong là các giáo viên nhận được chỉ tiêu học sinh khá giỏi (có khi tới 99,6%). Chỉ tiêu này từ đâu ban ra - từ phòng, từ Sở hay từ Bộ?

Tin đã đưa
Xem bài theo ngày:
Chọn ngày