Hoa hậu Việt Nam, chuyện chưa biết thời học đường

09/12/2014 09:15 GMT+7

(TNO) Nhiều người biết tân Hoa hậu Việt Nam 2014, Nguyễn Cao Kỳ Duyên xuất thân từ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong nổi tiếng và đỗ vào Đại học Ngoại thương. Nhưng ít ai biết, bước ngoặt con đường học vấn của Nguyễn Cao Kỳ Duyên bắt đầu từ năm cô mới 9 tuổi...

Kỳ 1: Học tiếng Pháp từ năm lên 9 tuổi

Nhờ hàng xóm dạy chữ

Trước khi có được cơ ngơi là cửa hàng áo cưới Thêm lớn nhất nhì thành phố Nam Định, bố mẹ của Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên từng có thời hàn vi khá vất vả ở phố Hàng Đồng, phải chạy chợ kiếm sống từng ngày.

Video: Phần thi ứng xử của Nguyễn Cao Kỳ Duyên trong đêm chung kết

Kỳ Duyên trước khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam
Kỳ Duyên trước khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam

Tuy nhiên, dù bố mẹ chỉ học hết lớp 7, nhưng Nguyễn Cao Kỳ Duyên lại rất ham học. Năm 2005, khi Kỳ Duyên học lớp 4, mới 9 tuổi, bố của cô là ông Nguyễn Văn Thành dẫn con đến nhà hàng xóm ở phố Hàng Đồng để nhờ cụ Trần Văn Nghĩa, một người nổi tiếng hay chữ kèm học và dạy tiếng Pháp cho Kỳ Duyên.

Năm nay đã 85 tuổi, ông Trần Văn Nghĩa vẫn còn rất minh mẫn. Ông Nghĩa nhớ lại: “Trước khi nhận, tôi kiểm tra thấy Kỳ Duyên không nói ngọng nên đồng ý. Trong quá trình dạy học, tôi nhận ra cháu thông minh và có trí nhớ rất tốt nên dốc lòng kèm cặp”.

Hiệu áo cưới Thêm ở 27 Lê Hồng Phong, thành phố Nam Định, nơi gia đình Hoa hậu Kỳ Duyên sinh sống
Hiệu áo cưới Thêm ở 27 Lê Hồng Phong, thành phố Nam Định, nơi gia đình Hoa hậu Kỳ Duyên sinh sống

 

Trao đổi với Thanh Niên Online, Bí thư Tỉnh Đoàn Nam Định, chị Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết Tỉnh Đoàn Nam Định đã quyết định trao tặng Bằng khen cho Nguyễn Cao Kỳ Duyên về thành tích đặc biệt xuất sắc khi giành được vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014. Tỉnh Đoàn Nam Định sẽ tổ chức trao tặng Bằng khen tại gia đình ngay khi Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên về đến quê hương. Ngoài ra, Tỉnh Đoàn Nam Định cũng dự kiến sẽ tổ chức các cuộc giao lưu, gặp gỡ và tham gia các hoạt động xã hội giữa thanh niên Nam Định với Hoa hậu Việt Nam 2014.

Theo ông Nghĩa, điều quan trọng nhất là Kỳ Duyên rất “say học”. “Hôm nào mà không cho thêm vài từ mới là không yên với con bé”, ông Nghĩa nói.

Sau hơn 1 năm được ông Nghĩa kèm cặp, sức học của Kỳ Duyên tăng rõ rệt. Từ một học sinh trung bình, cô vươn lên đứng trong top đầu của lớp 4C, Trường tiểu học Phạm Hồng Thái. Khi hết lớp 5, Kỳ Duyên thi đỗ vào khối chuyên Pháp, Trường THCS chuyên Trần Đăng Ninh.

Bắt đầu từ đó, con đường học tập thời phổ thông của Hoa hậu Việt Nam gắn liền với lớp chuyên Pháp. Ông Nghĩa cho biết sau này ông không dạy kèm được các môn khác cho Kỳ Duyên nữa, nhưng riêng tiếng Pháp thì hai ông cháu vẫn thường xuyên rèn luyện, trao đổi.

Sau khi đăng quang tại Vinpearl Phú Quốc, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đang có mặt tại TP.HCM để tham gia các chương trình từ thiện. Trao đổi qua điện thoại, Kỳ Duyên cho biết ngay sau khi đăng quang, một trong những người đầu tiên cô điện thoại báo tin vui là ông Trần Văn Nghĩa. “Dù em có trở thành gì, thì ông luôn là người thầy lớn nhất của đời em”, Hoa hậu Việt Nam 2014 nói.

Người bố hết mực thương con

Tìm đến phố Hàng Đồng, nơi ở cũ của gia đình Hoa hậu và phố Lê Hồng Phong là nơi ở hiện nay, ai cũng biết chuyện bố của Kỳ Duyên đã “giám sát” cô “con gái rượu” suốt 12 năm cô học phổ thông.

Gia đình Hoa hậu Kỳ Duyên
Gia đình Hoa hậu Kỳ Duyên

Bà Lê Thu Trang, hàng xóm giáp vách với nhà Hoa hậu ở phố Lê Hồng Phong cho biết: “Dù nắng hay mưa, học thêm hay học chính khóa, kể cả liên hoan lớp thì anh Thành cũng đưa con đến tận nơi, sau đó đi đón về. Hôm nào bận thì nhờ bằng được người khác đưa đón con. Cả phố này đều lấy anh ấy làm gương dạy con”.

Thầy giáo Trần Khang, nguyên Phó hiệu trưởng Trường THCS Trần Đăng Ninh nhớ lại: “Đưa đi, đón về như thế nhưng tuần nào bố của Kỳ Duyên cùng gọi điện cho tôi và cô giáo chủ nhiệm lớp để hỏi tình hình học tập của cháu. Suốt cuộc đời làm giáo viên, tôi thấy rất ít ông bố quan tâm tới việc học của con một cách chu đáo như thế”.

Còn cô giáo Nguyễn Thị Dương Liễu, chủ nhiệm lớp chuyên Pháp của Kỳ Duyên tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong thì cho biết: nhà Kỳ Duyên rất có điều kiện kinh tế, nhưng bố, mẹ em Duyên là anh Thành, chị Thêm dứt khoát không mua xe máy hay xe đạp điện cho con mà đưa đón. Cũng có hôm phụ huynh để Kỳ Duyên đi xe đạp tới trường nhưng vẫn kín đáo đi xe máy phía sau.

Ông Trần Văn Nghĩa, người dạy tiếng Pháp cho Hoa hậu Kỳ Duyên từ năm 9 tuổi
Ông Trần Văn Nghĩa, người dạy tiếng Pháp cho Hoa hậu Kỳ Duyên từ năm 9 tuổi

“Anh Thành tâm sự với tôi là vẫn để cho cháu khoảng riêng với bạn bè, nhưng riêng chuyện bạn trai, yêu đương thì chưa cho phép vì sợ cháu sao nhãng, ảnh hưởng đến kết quả học tập”, cô Liễu bật mí.

Theo cô giáo Liễu, quan điểm của bố Kỳ Duyên là rất đúng đắn. Đây chính là nguyên nhân quan trọng để Kỳ Duyên luôn tập trung vào học hành, giữ được kết quả học tập cao và ổn định.

Bài,ảnh: Hoàng Long

>> Tân Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên: Chiến thắng nhờ nỗ lực hết mình
>> Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014
>> Hoa hậu Việt Nam 2014 không xứng đáng?
>> Hành trình đăng quang của Tân Hoa hậu Việt Nam 2014
>> Hoa hậu Việt Nam 2014: Tích cực tập luyện cho đêm chung kết
>> Jennifer Phạm dẫn chương trình chung kết ‘Hoa hậu Việt Nam 2014’
>> Hoa hậu Việt Nam 2014: Bất ngờ với phần thi ‘Người đẹp tài năng’
>> Hoa hậu Việt Nam 2014: Thí sinh khoe sắc trong phần thi ‘Người đẹp biển’
>> Hoa hậu Việt Nam 2014: 2 thí sinh 'xin không dự thi' vòng chung kết
>> Bắt đầu vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014
>> Thu Thảo - Thùy Dung rạng ngời tại họp báo hoa hậu Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.