Phát hiện manh mối người phụ nữ bỏ rơi bé trai trên taxi

05/12/2014 04:33 GMT+7

Ngày 4.12, bà Vũ Yến Oanh, Chủ tịch UBND P.1, Q.8 (TP.HCM), xác nhận sáng cùng ngày, có một phụ nữ tên Oanh (ngụ đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, H.Nhà Bè) đến tự xưng là chủ nhà trọ mà mẹ con bé Bo đến thuê ở vào cuối tháng 11.2014.

Phát hiện manh mối người phụ nữ bỏ rơi bé trai trên taxi
Hai mẹ con mang hình ảnh đến tự xưng là người thân của bé trai - Ảnh: Đức Tiến

>> Hai mẹ con xưng là người thân đến nhận bé trai bị bỏ rơi trên taxi
>> Người phụ nữ bỏ lại bé trai trên taxi là dì của bé?
>> Bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi: Đêm qua Bo đã ngủ ngon

Theo bà Oanh trình bày, sau khi đọc báo nhìn thấy hình ảnh bé trai bị bỏ rơi trên taxi, bà biết ngay đó là bé Bo.

Cách đây khoảng một tuần, một người phụ nữ tên Thảo (ngụ Cà Mau) đã bế bé Bo (gọi là con) đến thuê trọ. Thấy hoàn cảnh mẹ con bé Bo khó khăn, bà Oanh chỉ lấy 1 triệu đồng/tháng (bình thường giá thuê 1,5 triệu đồng/tháng).

Ngày 2.12, không thấy bé Bo, bà Oanh hỏi thì Thảo cho biết đã gửi bé về quê chơi. Tuy nhiên, ngay sau đó, Thảo đã trả phòng bỏ đi đâu không biết.

Ở một diễn biến khác, cùng ngày, ông Liêm cùng bà cụ đã quay trở lại làm việc với lãnh đạo UBND P.1, Q.8 nhưng hai người này cũng chỉ cung cấp hình ảnh của bé Bo mà không cung cấp được bất cứ giấy tờ gì chứng minh là người thân của bé Bo nên phường không giao bé.    

Đàm Huy - Đức Tiến

>> Chùm ảnh bé trai bị bỏ rơi trên taxi 'quậy tưng' nhà mới
>> Bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.