Sợ - Thơ của Bùi Thị Huyền

23/11/2014 05:00 GMT+7

Tôi sợ một ngày
Dòng sông bỗng dưng đổi dòng
Trái đất không còn sự sống
Những cánh rừng trơ trụi
Không tiếng chim kêu, không muông thú gọi bầy…

Tôi sợ

Một ngày kia
Con chim xanh anh tôi tìm về từ quá khứ
Chết trong bàn tay tôi
Chết trong ký ức tôi
Chết trong tim tôi.

Bùi Thị Huyền

>> Em hao hao... - Thơ của Nguyễn Hoa
>> Thu trời tự trong' - Thơ của Nguyễn Hoa
>> Sang mùa - Thơ của Nguyễn Trung
>> Mưa Hội An - Thơ của Nguyễn Công Khế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.