Người đạp xe xuyên Việt ủng hộ người nghèo đã đến Hà Nội

22/11/2014 17:25 GMT+7

(TNO) Trưa 22.11, anh Vũ Đức Dương (39 tuổi, quê Nghệ An, ngụ TP.Biên Hòa (Đồng Nai) - người đạp xe xuyên Việt để ủng hộ người nghèo đã đến Hà Nội.

Bạn bè, đồng nghiệp đón tiếp anh Dương (giữa) tại Hà Nội
Bạn bè, đồng nghiệp đón tiếp anh Dương (giữa) tại Hà Nội

Tại khu vực trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh có rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã đứng chờ từ sáng để đón và tặng hoa chúc mừng anh Dương.

Theo kế hoạch, anh Dương đạp xe xuất phát từ Dinh Thống Nhất (TP.HCM) từ sáng 9.11 và anh đã hoàn thành kế hoạch vượt trên 1.710 km đường bộ sớm hơn dự định là 3 ngày.

Anh Dương cho biết trên đường đi qua các tỉnh thành có nhiều bạn bè, đồng nghiệp ra đón, tiễn và ủng hộ được khoảng 2.000 thẻ bảo hiểm y tế để anh Dương dành tặng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện chiếc xe đạp của anh Dương đang được bạn bè, doanh nghiệp giữ lại ở Hà Nội để có thể mang bán đấu giá lấy tiền ủng hộ người nghèo.

Anh Dương mong muốn sẽ tìm được người có can đảm, nghị lực và tấm lòng nhân ái để tiếp tục đạp chiếc xe đạp từ Hà Nội vào TP.HCM để tiếp tục ủng hộ người nghèo.

Tin, ảnh: Đỗ Trường

>> Đạp xe từ TP.HCM ra Hà Nội để ủng hộ người nghèo
>> Đạp xe xuyên Việt “Vì biển đảo quê hương”
>> Người trẻ đạp xe xuyên Việt
>> Đạp xe xuyên Việt vì VN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.