Học sinh 12 tuổi mất tích do bỏ nhà đi bụi

29/10/2014 09:30 GMT+7

(TNO) Sau 19 ngày con mất tích , chiều 28.10, chị Nguyễn Thị Thu Hà (35 tuổi, ngụ ấp Tân Nghĩa, xã Lâm Tân, H.Thạnh Trị, Sóc Trăng) vui mừng cho biết gia đình đã tìm thấy và đưa cháu Đoàn Hòa Đoàn (con ruột chị Hà, 12 tuổi, học lớp 7) về nhà an toàn.

Theo chị Hà, chiều tối 27.10, một thanh niên tên Trung, ở gần nhà tình cờ phát hiện Đoàn đang đạp xe trên tuyến đường thuộc quận Ô Môn (TP.Cần Thơ) nên giữ lại rồi điện báo về cho gia đình.

Đoàn cho biết do thấy buồn gia đình nên trưa 9.10, đã đạp xe một mạch lên TP.Cần Thơ, cách nhà hơn 150 km. Trong những ngày đi “bụi”, Đoàn quen một thanh niên 19 tuổi, thường ngày cả hai sống lang thang, khi đói bụng thì xin cơm ăn. Ban đêm, cả hai ngủ tại các sạp hàng hóa để trống tại chợ.

Theo chị Hà, hiện sức khỏe, tâm lý Đoàn vẫn bình thường. Trong vài ngày tới, gia đình sẽ đưa Đoàn đến trường tiếp tục học.

Như Thanh Niên đã đưa tin, gia đình chị Hà đã trình báo công an về việc cháu Đoàn đột nhiên mất tích ngày 9.10, mặc dù gia đình tìm kiếm ở nhiều nơi nhưng không gặp.

Trần Thanh Phong

>> Lâm Đồng: Một học sinh mất tích sau trận mưa lớn
>> Nhảy cầu tắm sông, một học sinh mất tích
>> Bảy học sinh 'mất tích', cả khu dân cư hốt hoảng
>> Đã tìm thấy thi thể 3 học sinh mất tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.