Một thanh niên chết trong tư thế treo cổ

20/10/2014 12:59 GMT+7

(TNO) Khoảng 5 giờ 30 hôm nay 20.10, người dân phát hiện một thanh niên chết trong tư thế treo cổ trên một cành cây thông trong khuôn viên thánh thất (Trại Mát, phường 11, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng).

 
Người dân hiếu kỳ tụ tập xem vụ việc

Sau khi cơ quan chức năng đến hiện trường, xác định được người chết là Nguyễn Trọng Nghĩa (27 tuổi, ngụ tổ Trại Mát, phường 11).

Trao đổi với PV Thanh Niên Online, bà Lê Thị Phượng - mẹ của Nghĩa - cho biết Nghĩa đang làm phụ bếp cho một quán ăn trên đường Phan Đình Phùng (Đà Lạt). Nhiều năm qua Nghĩa chơi với bạn xấu, cha mẹ nhiều lần ngăn cản nhưng Nghĩa không nghe lời. Nghĩa đã từng bỏ nhà đi làm ăn riêng, khoảng 6 tháng nay quay về nhà… và đi phụ bếp.

Tối 19.10, Nghĩa về nhà có biểu hiện khác thường, quát tháo em gái, chửi rủa cha mẹ, đập phá đồ đạc trong nhà. “Tôi không chấp nhận một đứa con hư hỏng, hỗn láo như thế nên tôi mở cửa đuổi Nghĩa ra khỏi nhà lúc 22 giờ 30 phút”, bà Phượng cho biết thêm.

Đến 6 giờ 48 phút sáng nay 20.10, bà Phượng nhận được hung tin Nghĩa treo cổ chết.

Sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của Nghĩa.

Tin, ảnh: Lâm Viên

>> Phát hiện người mẹ trong tư thế treo cổ, ôm đứa con đã chết
>> 3 mẹ con chết trong tư thế treo cổ ở nhà bếp
>> Một thanh niên chết trong tư thế treo cổ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.