Muốn làm thiên tài

19/10/2014 00:59 GMT+7

Mỗi năm, cứ sau mùa giải Nobel, hình như ai cũng thầm một lần mơ ước được trở thành thiên tài. Nhưng thiên tài tầm cỡ thế giới xem ra hơi xa vời, nên đành nghĩ về thiên tài xóm trước đã.

 
Minh họa: Dad

Trước đây, Tèo cũng đã cố công tìm hiểu và góp nhặt được 30 dấu hiệu để có thể trở thành thiên tài cấp xóm. Nay Tèo sưu tầm thêm được những dấu hiệu để trở thành thiên tài cấp... phường, xã, quận, huyện, xin chia sẻ cùng bạn đọc. Bạn nào sở hữu những phẩm chất ấy biết và đánh giá được mình cho chính xác.

1. Thiên tài là phải đãng trí. Nói chung chả nhớ điều gì, đặc biệt những điều mình hứa với kẻ khác.

2. Thiên tài là phải sai hẹn. Kẻ nào đúng giờ, kẻ nào chả khi nào tới muộn chắc chắn không tài hoặc tài mỏng manh.

3. Thiên tài phải nghèo và tự hào

về cái nghèo ấy, luôn chả hiểu tại sao phải giàu.

4. Thiên tài phải coi thường các thiên tài khác.

5. Thiên tài phải hay cười và nói một mình. Đối với thiên tài, người nghe chả bao giờ quan trọng.

6. Thiên tài luôn luôn dậy muộn và thức khuya. Kẻ nào sống đều đặn, kẻ đó tầm thường.

7. Thiên tài phải gầy và đen. Rất ít khi béo và trắng.

8. Thiên tài luôn yêu và ghét không rõ lý do.

9. Thiên tài luôn ít bạn thân.

10. Thiên tài luôn biết mình tài và ngạc nhiên khi mọi người không biết.

11. Thiên tài luôn không phân biệt được tài sản của kẻ khác và của mình.

12. Thiên tài không khi nào bàn tới tương lai. Chỉ nói về hiện tại.

13. Thiên tài luôn chả hiểu tại sao mình đang ở một chỗ nào đó.

14. Thiên  tài thường hay nói chuyện rất lâu với cây cỏ hoặc chó mèo.

15. Thiên tài đọc sách báo không bao giờ theo thứ tự.

16. Thiên tài chả bao giờ nhớ ai đã mời mình ăn cơm.

17. Tất cả những ai biết để dành, biết gửi tiền tiết kiệm đều không phải thiên tài.

18. Thiên tài ít khi sợ chết và cũng nói về cuộc sống một cách thờ ơ.

19. Thiên tài có thể suốt đời yêu một con người vì một chi tiết nhỏ.

20. Thiên tài nói chung rất kiên cường, nhưng thỉnh thoảng lại bật khóc vì những lý do rất bé.

21. Thiên tài lâu lâu chả nhớ mình tên gì.

22. Rất nhiều thiên tài nghĩ về đủ thứ, nhưng không nghĩ tại sao mình có cơm ăn.

23. Thiên tài chả bao giờ làm gì theo thứ tự.

24. Thiên tài bị bệnh không khi nào thèm uống thuốc, có uống cũng không đúng liều.

25. Thiên tài phải luôn ở trạng thái cô đơn.

26. Thiên tài có khả năng bất ngờ làm một việc gì đó rất hay, nhưng sau đấy không khi nào làm lại được.

27. Thiên tài thường vừa đi vừa lẩm nhẩm.

28. Thiên tài phải hay tỉnh dậy giữa đêm khuya.

29. Thiên tài có khả năng không phân biệt nhà kẻ khác và nhà mình.

30. Thiên tài chỉ ăn khi đói, nhưng thú thực là hay đói nhiều.

31. Thiên tài không trang điểm thì thôi, đã trang điểm phải lòe loẹt.

32. Một số thiên tài nam khi về già tự nhiên thích múa.

33. Một số thiên tài nữ khi về già tự nhiên viết văn thơ.

34. Hầu như tất cả các thiên tài đàn ông đều thích rượu.

35. Khi tất cả đang vui, một  thiên tài chân chính thường tự ý bỏ về.

36. Câu nói thiên tài ghét nhất là "Xin". Câu nói họ ưa nhất là "Đưa đây".

37. Tất cả các thiên tài đẹp trai đều không biết điều đó.

38. Tất cả các thiên tài đẹp gái đều tưởng mình đẹp hơn! 

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.