Cướp biển chĩa súng, vung dao chém loạn xạ thuyền viên tàu Sunrise 689

09/10/2014 19:56 GMT+7

(TNO) Khoảng hơn 10 tên cướp biển đi trên 1 xuồng cao tốc, 2 tàu cá tiếp cận và đổ bộ lên tàu Sunrise 689 , chĩa súng đe dọa, vung dao chém loạn xạ rồi bắt nhốt 18 thuyền viên vào chung một phòng kín bưng, không còn biết ngày đêm.

>> 10 cướp biển mang súng ngắn, dao găm khống chế tàu Sunrise 689
>> Cướp biển phá hỏng toàn bộ thiết bị liên lạc trên tàu Sunrise 689
>> Tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công khi rời cảng biển Singapore
>> Tàu Sunrise được cướp biển thả, 2 người bị thương
>> Có thể tàu Sunrise 689 và 18 thuyền viên bị cướp biển khống chế
>> Cướp biển Caribbean 5' sẽ ra mắt vào năm 2017
>> Giáo sư Úc: Lệnh cấm đánh cá ở biển Đông là hành động cướp biển

Trao đổi với Thanh Niên Online qua điện thoại lúc 19 giờ tối nay, thuyền trưởng tàu Sunrise 689 Nguyễn Quyết Thắng cho biết, con tàu đang trực chỉ hướng về cảng Vũng Tàu trong điều kiện sóng, gió khá thuận lợi.

Đi hộ tống con tàu mới được cướp biển thả về sau gần một tuần bặt vô âm tín là tàu cảnh sát biển CSB 2004.

Anh Thắng cho biết, 2 thuyền viên bị thương được y, bác sĩ trên tàu cảnh sát biển sang tận nơi chăm sóc chu đáo. Kể từ khi gặp tàu của ta, tâm lý các thuyền viên ổn định trở lại, phấn chấn hơn.

Cũng theo thuyền trưởng Nguyễn Quyết Thắng, tàu rời cảng khoảng 7 giờ tối ngày 2.10, theo giờ Singapore thì đến khoảng hơn 3 giờ sáng ngày 3.10 gặp phải nhóm cướp biển. Hơn 10 tên cướp tràn lên tàu khống chế nhóm thuyền viên trong ca bin rồi đến thuyền trưởng.

Khi lên tàu, nhóm cướp chĩa súng la hét đe dọa. Những tên có dao thì vung chém loạn xạ nhưng rất may anh em đều né tránh kịp thời. Trong đó, thủy thủ Trần Văn Lịch bị 2 tên chặn ở cửa vung dao chém thẳng xuống đầu khi anh chuẩn bị lên nhận ca làm việc mới.

Khi anh Lịch may mắn tránh được nhát dao ấy, 2 tên cướp biển vẫn không buông tha mà chạy theo đạp ngã xuống cầu thang nên anh bị chệch khớp chân.

“Các thuyền viên lúc ấy rất hoảng loạn nhưng nhờ có kinh nghiệm từ lần đối mặt với cướp biển ở Somalia, tôi động viên anh em bình tĩnh, không được chống cự để đảm bảo an toàn tính mạng”.

Cũng theo anh Nguyễn Quyết Thắng, khi đã nắm quyền điều khiển, nhóm cướp cho tàu chạy theo hướng đông bắc hướng về phía Malaysia, Campuchia và Việt Nam.

 Cướp biển chĩa súng, vung dao chém loạn xạ thuyền viên tàu Sunrise 689
18 thuyền viên tàu Sunrise 689 đang trên đường về cảng Vũng Tàu - Ảnh: CTV

Cho đến một ngày, chúng đưa một tàu khác đến để hút dầu từ tàu Sunrise 689. Ngay sau khi chiếc tàu chở dầu cướp được rời đi, anh Thắng cùng anh em bắt đầu tìm cách đấu tranh với bọn cướp. Bởi tàu Sunrise đã mất tích dài ngày như thế thì chắc chắn lực lượng các nước truy tìm rất gắt gao. Cuối cùng, nhóm cướp nhượng bộ. “Trong khoảng 30 phút chuẩn bị, nhóm cướp đã rời khỏi con tàu. Toàn bộ thiết bị liên lạc trên tàu đã bị phá hỏng, theo kinh nghiệm tôi điều khiển tàu hướng về phía Việt Nam”, anh Thắng kể.

Cùng trải qua những giây phút kinh hoàng khi đối mặt với nhóm cướp biển hung hãn và manh động, thủy thủ Phạm Đức Thành kể lại, 18 thuyền viên bị nhốt chung một phòng. Phòng kín như bưng, không có ánh sáng, không phân biệt được ngày và đêm. Mỗi ngày một lần, nhóm cướp cho một vài người ra nấu ăn và đi ăn theo ca. 5 người một ca.

Ngay cả chiếc điện thoại di động, phương tiện duy nhất để liên lạc về Việt Nam cũng do các thuyền viên khéo léo lấy lại từ bọn cướp trong lúc đi ăn, khi chúng không còn canh gác gắt gao.

“Trong ba lô ấy có rất nhiều máy điện thoại nhưng anh em chỉ lấy điện thoại rẻ tiền không dám lấy điện thoại xịn vì dễ bị chúng nghi ngờ, phát hiện”, anh Thành kể.

Sau vài tiếng, khi nhóm cướp rời tàu Sunrise 689, nhóm thuyền viên đã dùng điện thoại di động để liên lạc, thông báo về Việt Nam.

Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.