Hành trình chinh phục 'Giọng hát Việt nhí 2014' của Thiện Nhân

05/10/2014 00:00 GMT+7

(TNO) Từ một người chưa qua bất kỳ trường lớp nào về âm nhạc, cô bé nhà nông Nguyễn Thiện Nhân đã chinh phục đông đảo khán giả bởi giọng hát ngọt ngào và đầy cảm xúc của mình. Ngôi vị quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 hoàn toàn xứng đáng với em.

>> Bật mí về top 3 Giọng hát Việt nhí 2014
>> Giọng hát Việt nhí 2014: Ai sẽ trở thành quán quân?


Xuất hiện ở vòng "Giấu mặt" chương trình Giọng hát Việt nhí, Thiện Nhân tỏ ra khá e dè. Tuy nhiên, ngay khi cất tiếng hát, cô bé xinh xắn này đã khiến cả khán phòng vỗ tay không ngớt khi thể hiện bài hát Mẹ yêu con với giọng hát cao vút và đầy tình cảm. Đặc biệt, những đoạn lên cao mượt mà của cô bé 12 tuổi này đã khiến các HLV vô cùng thích thú


Được cả 4 HLV xoay ghế lại và đồng loạt đứng dậy để vỗ tay khen ngợi nhưng Thiện Nhân đã quyết định chọn về đội Cẩm Ly. Sau này, Thiện Nhân bật mí trước khi lên sân khấu, cô bé đã nghĩ rằng nếu được chọn, em sẽ chọn HLV nào xoay lại đầu tiên và không ngờ đó lại chính là "chị Tư" Cẩm Ly, nữ ca sĩ mà cô bé rất yêu thích


Trong vòng Đối đầu, Thiện Nhân kết hợp cùng Ngọc Trang và Thu Hằng trong liên khúc Hành trình trống cơm. Cả ba đã có sự bè phối nhịp nhàng. Riêng cô bé Thiện Nhân tiếp tục chinh phục khán giả và HLV ngay từ khi cất giọng hát những câu đầu tiên trong ca khúc Hồ trên núi, kế đó là Hành trình trên đất phù sa. Với chất giọng cao, trong trẻo, Thiện Nhân đã trở thành lựa chọn của HLV Cẩm Ly. Tuy nhiên, cô bé cũng khiến nhiều người không khỏi xúc động khi tặng 2 con nhím cho Ngọc Trang và Thu Hằng với lý do “để hai chị mãi luôn giữ kỷ niệm đẹp về con”. Bản thân Thiện Nhân cũng rơm rớm nước mắt khi phải chia tay hai thí sinh đã đồng hành cùng mình trong chặng đường vừa qua


Ở liveshow 1, Nguyễn Thiện Nhân lại có dịp khoe giọng hát ngọt như mía lùi trong ca khúc Quê hương tôi. Giọng hát trong trẻo cùng với những đoạn luyến láy ngọt ngào của cô bé nhà nông đã nhận được những tràng vỗ tay không ngớt từ khán giả. Tuy nhiên, HLV Lưu Hương Giang vẫn cho rằng Thiện Nhân vẫn chưa phát huy hết năng lực của mình trong đêm thi này


Sau đêm thi này, Thiện Nhân vướng phải nghi án hát nhép bởi tiết mục của em khi phát trực tiếp trên truyền hình lại bị lệch giữa hình ảnh và âm thanh. Điều đó đã làm nảy ra những tranh cãi trên mạng xã hội sau chương trình này. Khi đó, cả HLV Cẩm Ly lẫn giám đốc âm nhạc Lưu Thiên Hương đều khẳng định không có chuyện Thiện Nhân hát nhép mà do sự cố về đường truyền


Đến liveshow 3, Thiện Nhân "lấy lại phong độ" với ca khúc Đất nước lời ru, nhận được sự cổ vũ rất lớn từ khán giả tại trường quay. Cô bé cũng được khán giả bình chọn nhiều nhất ở đội Cẩm Ly cùng với cậu bé Mai Chí Công 


Ở liveshow 4, cô bé gốc nhà nông tỏa sáng với ca khúc Mẹ yêu trong phần đệm đàn và hát đệm của chính tác giả - nhạc sĩ 
Phương Uyên. Trong đêm thi này, mẹ của Thiện Nhân đã từ Bình Định vào Sài Gòn cổ vũ cho con. Điều này đã tiếp thêm sức mạnh rất lớn cho Thiện Nhân, giúp em hoàn thành phần thi này một cách đầy cảm xúc 


Trong liveshow 5, Thiện Nhân cũng có màn trình diễn gây ấn tượng. Chọn ca khúc Sóc sờ bai Sóc Trăng, cô bé gốc Bình Định thể hiện được giọng hát mượt mà và cách luyến láy ngọt ngào, đậm chất Nam bộ. Không những vậy, những động tác múa uyển chuyển của Thiện Nhân cùng các vũ công đã gây thích thú cho khán giả


Đến đêm chung kết, Thiện Nhân lại được HLV Cẩm Ly giao cho một ca khúc cách mạng là Biết ơn chị Võ Thị Sáu. Có thể thấy, Thiện Nhân được HLV Cẩm Ly hướng đến việc hát đa dạng các thể loại. Tuy nhiên, cô bé cũng được "Chị Tư" nhắc nhở ở những quãng thấp và phải học hỏi nhiều hơn nữa

 Dù vậy, với số lượng bình chọn áp đảo là 77,43%, Thiện Nhân đã vượt qua Mai Chí Công, trở thành “chiến binh” cuối cùng trong đội Cẩm Ly, thẳng tiến vào vòng chung kết


Trong đêm chung kết, cô bé nhà nông gây bất ngờ khi thể hiện ca khúc Cô Đôi thượng ngàn thuộc thể loại chầu văn. Đây là một thử thách không hề nhỏ mà huấn luyện viên (HLV) Cẩm Ly dành cho cô học trò nhỏ của mình. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ từ các nghệ sĩ lớn tuổi cùng với giọng ca trong, cao vốn có, Thiện Nhân đã hoàn thành khá tốt phần thi của mình với những đoạn phiêu như “lên đồng”


Ngay khi cất giọng hát câu đầu tiên và khi khép lại phần thi của mình, cô bé nhà nông đã nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các khán giả tại phim trường của Hãng phim Giải Phóng (TP.HCM)


Ở tiết mục thứ hai, Thiện Nhân cũng có màn kết hợp nhiều cảm xúc cùng HLV Cẩm Ly trong liên khúc Hình bóng quê nhà - Sầu đâu quê ngoại. Trong tiết mục này, “chị Tư” Cẩm Ly bất ngờ hóa thân thành bà ngoại 60 tuổi còn cô bé gốc Bình Định vào vai cô cháu gái. Đây là lần đầu tiên, Thiện Nhân có dịp trổ tài diễn xuất trên sân khấu. Sự hồn nhiên, đáng yêu cùng những lời thoại dễ thương của em khiến những khán giả tại trường quay không nhịn được cười


Bên cạnh đó, Thiện Nhân còn có màn kết hợp không kém phần đặc biệt cùng ca sĩ 
Quang Linh trong ca khúc Đèn khuya của nhạc sĩ Lam Phương. Với kinh nghiệm nhiều năm đi hát, Quang Linh đã hỗ trợ hết mình cho Thiện Nhân trong tiết mục này, tạo cơ hội cho cô bé phát huy giọng hát trong trẻo của mình. Nhờ vậy, ca khúc Đèn khuya với sự thể hiện của Quang Linh và Thiện Nhân cũng trở nên nhẹ nhàng và tình cảm hơn


Đúng như dự đoán của nhiều người, với 49,47% bình chọn của khán giả, cô bé nhà nông Bình Định - Nguyễn Thiện Nhân - đã xuất sắc vượt qua cậu bé tóc xù Hoàng Anh và cô bé dân ca Thiên Nhâm để trở thành quán quân Giọng hát Việt nhí mùa thứ 2.

Thiên Hương
Ảnh: Độc Lập, BTC

>> Hé lộ những màn kết hợp đặc biệt ở chung kết 'Giọng hát Việt nhí 2014
>> Giọng hát Việt nhí: Phương Mỹ Chi, Quang Anh, Ngọc Duy giờ ra sao?
>> Giọng hát Việt nhí: Cậu bé tóc xù Hoàng Anh hóa thành 'Bóng ma nhà hát
>> Giọng hát Việt nhí: Giọng ca trữ tình Quỳnh Anh bị loại tiếc nuối
>> Giọng hát Việt nhí: Cô bé khiếm thị Ngọc Anh khóc nức nở khi bị loại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.