Em và hạt bụi - Thơ của Từ Kế Tường

14/09/2014 03:00 GMT+7

Hạt bụi ở đâu vướng trên vai áo
Như hoa xuyến chi rối tóc thuở nào
Mắt em lóng lánh một thời gió bão
Đưa tôi về qua những ngõ gầy hao

 Em và hạt bụi - Thơ của Từ Kế Tường
Minh họa: Tuấn Anh

Nửa đời nhìn lại bóng tôi trên đất
Bóng thoáng như mây bay trắng ngang đầu
Em như hạt bụi trôi vào khóe mắt
Nắng và mưa phiêu hốt ngả về đâu

Một cõi trăm năm thoáng như gió thoảng
Ta cũng nằm mơ trên chiếc lá bay
Vạt nắng cuối ngày khác chi buổi sáng
Vẫn là thời gian nhẹ hẫng qua tay

Phủi vạt áo tìm em trong hạt bụi
Thời tiết se lá cỏ buốt lòng thôi
Ai để lại ngàn sau từng ngọn khói
Phía thu không ấm lạnh một chỗ ngồi.

Từ Kế Tường

>> Khi mùa xuân chớm - Thơ của Từ Kế Tường
>> Thơ của Từ Kế Tường
>> Gửi người và những đóa cúc xanh - Thơ của Từ Kế Tường
>> Dã quỳ - Thơ của Từ Kế Tường  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.