Đi khai giảng, được... xe đạp

05/09/2014 11:27 GMT+7

(TNO) Đó là câu chuyện cảm động tại lễ khai giảng của Trường THCS xã Đakrông (huyện Đakrông, Quảng Trị).

(TNO) Đó là câu chuyện cảm động tại lễ khai giảng của Trường THCS xã Đakrông (huyện Đakrông, Quảng Trị).


Anh Trần Văn Chạy (giữa), chủ nhân của ý tưởng chương trình “Những vòng xe mơ ước” trao xe đạp cho các em học sinh vùng khó - Ảnh: Nguyễn Phúc

Nằm ở một xã vùng cao, dù chưa thật tươm tất nhưng năm nào thầy và trò nơi đây cũng tổ chức được một lễ khai giảng ấm cúng, tạo bước khởi đầu cho một năm học cùng vượt qua khó khăn. Năm nay, có một điều “lạ” đã xảy ra tại lễ khai giảng đó.

Cách đây chỉ mới 2 tuần, nhà trường đã thực sự băn khoăn khi quyết định rút 38 học sinh tại điểm lẻ Tà Lèng ra học tại cơ sở chính nhằm tạo điều kiện học tập tốt cho các em. Ngặt nỗi, từ thôn Tà Lèng ra trụ sở chính xa gần chục cây số, ai cũng lo khoảng cách ấy sẽ “cản bước” các em đến lớp.

Thấu được tâm tư của thầy trò ngôi trường bên dòng Đakrông này, anh Trần Văn Chạy, Chủ tịch UBND xã Đakrông đã quyết “làm liều”. Và chương trình “Những vòng xe mơ ước” đã ra đời như thế...

“Chúng tôi đã gửi thư mời đến nhiều nơi, trình bày hoàn cảnh ngặt nghèo của các em học sinh. Dù không biết có đạt hiệu quả không nhưng chúng tôi đã làm hết sức. Ngay bản thân tôi cũng tặng các em một chiếc...”, anh Chạy nói.

Và thật may, Chi đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng NN-PTNT tỉnh Quảng Trị và một số cá nhân, doanh nghiệp đã “có hồi âm” bằng cách mỗi đơn vị “góp” vào vài chiếc xe. Tổng cộng chương trình đã kêu gọi được đúng 38 chiếc xe đạp mới tinh (trị giá 1,3 triệu đồng/chiếc) để làm quà cho các em học sinh bản Tà Lèng nhân năm học mới.


Có xe đạp, quãng đường gần chục cây số của các em học sinh bản Tà Lèng không còn xa... - Ảnh: Nguyễn Phúc

“Ở dưới xuôi, có thể chừng ấy là chưa nhiều nhưng ở các bản vùng cao và những ngôi trường như của chúng tôi đang giảng dạy, đó thực sự là điều tuyệt vời, đáng mơ ước”, thầy giáo Trương Khắc Thanh, Hiệu trưởng nhà trường phấn khởi nói.

Khó có thể diễn tả hết niềm vui của các em học sinh khi ngồi lên những chiếc xe đạp mới cóng. Ai đó bảo rằng, chiếc xe đạp ấy biết đâu ngoài việc nâng bước các em đến trường sẽ còn thay đổi cả tương lai của các em về sau. Chỉ mong sao những vòng xe mơ ước sẽ quay mãi...

Nguyễn Phúc

>> Đà Nẵng: Hơn 20.000 học sinh dự lễ khai giảng năm học 2014-2015
>> Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai giảng năm học mới
>> Trường học đầu tiên ở Hà Nội khai giảng năm học mới
>> Khai giảng khóa VI chương trình EMBA-MCI

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.