Trần Nhã Thụy tung 2 cuốn sách cùng lúc

31/08/2014 02:00 GMT+7

Trong làng văn nghệ Sài Gòn, có lẽ hiếm có người “can đảm” như nhà văn Trần Nhã Thụy. Anh sinh năm 1973 tại Mộ Đức (Quảng Ngãi).

Trần Nhã Thụy tung 2 cuốn sách cùng lúc  nd 

Rời quê vào TP.HCM học đại học rồi ra làm báo, viết sách. Khi tài năng đang độ chín muồi thì anh quyết định nghỉ làm báo để tập trung cho việc văn chương, viết lách.

Trong khoảng 5 năm nay, anh đã ra mắt bạn đọc khoảng 10  tác phẩm gồm nhiều thể loại (tập truyện ngắn, truyện dài, tạp văn, tiểu phẩm, tiểu thuyết...).

Tuần qua, Trần Nhã Thụy lại tụ họp anh em bên bàn cà phê để giới thiệu 2 cuốn sách của anh được tung ra cùng một lúc, đó là tiểu thuyết Hát và cuốn tạp văn Triều cường, chân dài và rau sạch.

Hát là một sân khấu đời mà ở đó ai cũng... đóng kịch, còn cuốn tạp văn là những trải nghiệm của Trần Nhã Thụy với những cảnh đời đang diễn ra quanh anh trong xã hội hiện tại. Quả thật, bút lực của nhà văn này rất đáng nể!

Tin, ảnh: H.Đ.N

>> Mùi" của Trần Nhã Thụy như thế nào?
>> Những kẻ câu đêm - Truyện ngắn của Trần Nhã Thụy
>> Nhà văn Trần Nhã Thụy ra tập truyện ngắn mới "Chàng trẻ măng ở phố treo đầu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.