Vì sắc cờ Tổ quốc, một ngư dân bị nạn

29/08/2014 03:00 GMT+7

Hơn 2 tháng qua, ngư dân Huỳnh Văn Bạn (44 tuổi), ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) không ra biển mưu sinh được, nên cuộc sống gia đình anh vốn đã nghèo càng lâm vào cảnh khốn khó.


Vết thương gần cánh tay trái của anh Huỳnh Văn Bạn - Ảnh: Hiển Cừ 

Anh Bạn kể, sáng 21.6 vừa qua, anh cùng 11 bạn chài đi trên tàu cá QNg 95886 TS, do ngư dân Nguyễn Tấn Hùng (cũng ở xã Bình Chánh) làm thuyền trưởng, khi đang hành nghề lưới vây ở khu vực vùng biển cách đảo Gạc Ma (quần đảo Trường Sa của VN) khoảng 5 - 6 hải lý thì bất ngờ bị tàu của Trung Quốc rượt đuổi. Trong khoảng thời gian di chuyển né tránh, tàu cá QNg 95886 TS chạy với tốc độ khá nhanh cộng với sóng to, gió lớn làm cây cắm cờ buộc trên trụ cẩu (trụ dùng để kéo lưới - PV) bị nghiêng, lá cờ Tổ quốc cũng nghiêng theo. Thấy vậy, anh Bạn không ngần ngại hiểm nguy leo lên sửa, cột lại cây cắm cờ cho thẳng.

Sửa xong lá cờ Tổ quốc trên mũi tàu cá ngay ngắn, bất ngờ anh Bạn bị ngã ở độ cao gần 4 m, thanh inox sắc nhọn to bằng ngón tay cái đâm vào gần nách trái. “Vết thương quá sâu lại dài hơn 15 cm khiến máu tuôn xối xả, tui bị ngất xỉu ngay trên tàu. Cũng may, anh em bạn chài kịp thời đưa vào đảo Cô Lin, các chiến sĩ hải quân trên đảo cấp cứu nên giữ được mạng sống”, anh Bạn nhớ lại. Do vết thương quá nặng nên sau đó anh được chuyển vào đất liền để chữa trị. Suốt gần 1 tháng trời điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, vết thương trên người anh mới tạm ổn định nhưng chưa thể lao động nặng nhọc được. Hơn 20 năm đi làm thuê cho các tàu cá của ngư dân địa phương, với chuyến biển kéo dài gần 1 tháng, thu nhập bình quân từ 2 - 3 triệu đồng/chuyến nên cuộc sống gia đình anh Bạn cũng chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Vợ anh, chị Đoàn Thị Phi Huệ phải chạy vạy khắp nơi vay mượn mấy chục triệu đồng để lo thuốc thang cho chồng.

“Vợ tui mỗi ngày đi làm thuê chỉ được 40.000 - 50.000 đồng, trong khi mình là trụ cột của gia đình nhưng không ra biển mưu sinh được nên cuộc sống vô cùng túng quẫn. Ăn uống khổ sở mấy vợ chồng tui cũng chịu được, nhưng thương 3 đứa con đang đi học, nhất là đứa con đầu đang học đại học nguy cơ phải bỏ học giữa chừng”, anh Bạn thở dài.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ ngư dân Huỳnh Văn Bạn; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình anh Bạn trong thời gian sớm nhất.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.