Y án tử hình kẻ cướp tài sản, giết nạn nhân rồi cưỡng hiếp

22/08/2014 20:10 GMT+7

(TNO) Sau khi lấy được chiếc điện thoại trị giá 500 ngàn đồng, bị chị Huyền phát hiện, Mến vật ngửa chị Huyền xuống nền nhà rồi bóp cổ đến chết, sau đó giở trò đồi bại với nạn nhân.

(TNO) Ngày 22.8, TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử bị cáo Trương Ngọc Hoài Mến, trong vụ án "cướp tài sản rồi giết người, hiếp dâm".

>> Bắt giữ nghi can giết cô gái trẻ trong phòng trọ


Với tội ác gây ra Mến (giữa) đã bị tòa tuyên án tử hình

Theo cáo trạng sơ thẩm, Trương Ngọc Hoài Mến làm công nhân và thuê phòng trọ ở phường An Bình (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khoảng 2 giờ sáng 23.11.2013, Mến đi ngang qua phòng trọ chị B.T.T.H (19 tuổi, quê Đồng Nai) và thấy H. ra khu nhà vệ sinh chung của dãy trọ nên nảy sinh ý định lấy cắp tài sản.

Sau khi Mến lẻn vào phòng lấy được một chiếc điện thoại trị giá 500 ngàn đồng thì bị chị H. phát hiện. Chị H. định hét lên thì bị Mến xông tới bịt miệng, vật ngã chị H. xuống nền nhà, rồi bóp cổ đến chết.

Thấy chị H. nằm bất động, Mến bế nạn nhân lên giường rồi thực hiện hành vi đồi bại sau đó trở về phòng nằm ngủ.

Thậm chí đến khoảng 9 giờ cùng ngày, Mến quay lại phòng chị H. lục tìm tài sản và lấy của nạn nhân thêm 30 ngàn đồng. Ngay trong ngày, Mến bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ.

Tại tòa Mến đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Với những hành vi mà Mến gây ra, ngày 22.8, TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm, mức án tử hình đối với Trương Ngọc Hoài Mến về các tội: “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”.

Tin, ảnh: Ngọc Lê

>> Cưỡng hiếp nữ công nhân rồi cướp tài sản
>> Quen qua mạng, một nữ sinh bị cưỡng hiếp
>> Cưỡng hiếp trong nghĩa địa
>> Cưỡng hiếp con gái riêng của vợ, lãnh án 17 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.