Y án tử hình gã trai giết cô thợ may cướp tài sản

21/08/2014 14:45 GMT+7

(TNO) Thấy cô thợ may có xe máy, điện thoại, Trọng vờ sang sửa quần áo rồi đâm cô gái nhiều nhát cướp tài sản.

 
Nguyễn Văn Trọng đứng nghe tuyên án

Ngày 21.8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Văn Trọng (19 tuổi, ngụ Bình Thuận) về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 5.3.2014, Trọng đến chơi nhà một người bạn ở tỉnh Bình Dương. Trong lúc lang thang, Trọng phát hiện nhà cô thợ may Trần Thị Oanh, hàng xóm của bạn mình có xe máy, điện thoại. Thấy cô gái sống một mình, Trọng nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.

Khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, Trọng vào bếp nhà bạn, lấy con dao giấu trong túi quần và sang nhà Oanh, nhờ sửa quần áo. Nhân lúc Oanh không để ý, Trọng rút dao khống chế buộc Oanh đưa chìa khóa xe.

Hoảng sợ, Oanh chống cự, kêu cứu thì bị Trọng đâm hàng chục nhát dao khiến cô gái tử vong. Sau khi lấy xe máy và 2 điện thoại của nạn nhân, Trọng bỏ về quê. Hai ngày sau Trọng ra công an đầu thú.

Tin, ảnh: Hương Giang

>> Tân phát xít sát nhân hàng loạt tại Đức
>> Cướp truy sát nhân viên bán quần áo
>> Sát nhân sa lưới
>> Hành trình truy tìm một kẻ sát nhân
>> Y án tử hình kẻ sát nhân mù quáng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.