Vụ chìm tàu ở Indonesia: Du khách uống nước tiểu để sống sót

18/08/2014 18:40 GMT+7

(TNO) Hai du khách người New Zealand được giải cứu từ chiếc tàu chìm trong bão ở Indonesia hôm 16.8 cho biết họ phải uống nước tiểu và ăn lá cây để sống sót, hãng tin Sky News đưa tin ngày 18.8.

Một nhóm người sống sót nghỉ tại một nhà dân trước khi được đưa đến bệnh viện - d 
Một nhóm người sống sót nghỉ tại một nhà dân trước khi được đưa đến bệnh viện - Ảnh: AFP

Tony Lawton và Gaylene Wilkinson nằm trong số 18 người nước ngoài và 5 người Indonesia được cứu sau khi chiếc tàu chở họ đâm phải đá ngầm và bị chìm trên đường di chuyển từ đảo Lombok đến đảo Komodo.

Cặp đôi đến từ Đảo Nam của New Zealand sống sót sau 18 giờ ngoi ngóp trên biển nhưng buộc phải uống nước tiểu của chính mình trước khi đến đất liền do quá khát.

“Chúng tôi đã ở dưới nước trong 18 tiếng trước khi vào bờ và chúng tôi chỉ cần uống nước, thế nên phải uống nước tiểu”, bà Wilkinson nói với đài truyền hình địa phương TV3.

Cặp đôi trên là những người được cứu vào ngày 17.8 sau khi bơi 6 tiếng từ nơi tàu chìm đến đảo gần nhất.

“10 người mạnh mẽ nhất đã quyết định bơi đến bờ bởi chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ sống sót, và may mắn là chúng tôi đã sống sót”, ông Lawton nói.

13 người khác được cứu vào sáng sớm 18.8, nhưng vẫn còn 2 người mất tích, theo hãng tin AFP.

Những người nước ngoài được cứu là các du khách đến từ Anh, Ý, Đức, Hà Lan và New Zealand.

Toàn bộ những người sống sót đã được đưa đến bệnh viện để điều trị chấn thương và mất nước trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại, theo đài BBC.

Công việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu.

Trùng Quang

>> Chìm tàu ở Indonesia, nhiều người mất tích
>> Chìm tàu ở Indonesia, 25 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.