Vụ xe khách lao vào vách núi, 3 người chết, 45 người bị thương: Nạn nhân nói gì?

06/08/2014 16:12 GMT+7

(TNO) Theo nhiều nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc 3 người chết, tài xế đã chết thay cho nhiều hành khách trên chuyến xe định mệnh.

(TNO) Chiều nay 6.8, nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ xe du lịch đâm vào cách núi là bà Huỳnh Thị Hà (64 tuổi, ngụ TP.Tân An, Long An) được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

>> Tai nạn thảm khốc làm 3 người chết, 45 người bị thương

 
Bà Huỳnh Thị Hà (trước khi chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy)

Bác sĩ Nguyễn Xuân Tạo, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng (BVĐKLĐ), cho biết bà Hà bị trật khớp xương háng, gãy cột sống… Sau 1 ngày điều trị, bệnh nhân đã tỉnh táo. Theo nguyện vọng của gia đình, bà Hà được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

Bà Hà là người đứng ra tổ chức chuyến du lịch cho 45 người đi trên chiếc xe biển kiểm soát 53N-7893, bị tai nạn trưa 5.8 tại KM 39+400, đường 723.

Tài xế không để xe rơi xuống vực

Trước khi chuyển viện, bà Hà chia sẻ với phóng viên Thanh Niên Online: “Đây là chuyến du lịch thứ 6 tôi tổ chức cho bà con đi Đà Lạt. Chuyến đi khởi hành lúc 6 giờ ngày chủ nhật 3.8 ra Nha Trang. Sáng 5.8, từ Nha Trang lên Đà Lạt thì gặp nạn, khủng khiếp quá”.

 
Bà Nguyễn Thị Y nói tài xế đã chết thay cho bà 

Bà Hà cho biết tài xế Phạm Thành Long (58 tuổi, còn gọi là Liễu) lái xe rất cẩn thận, nên bà Hà tin tưởng. Ông đã có 8 chuyến đi từ Nha Trang lên Đà Lạt, do đó rất thông thạo đường.

“Trước khi tai nạn xảy ra khoảng 5 phút, xe bị mất thắng, phải liên tiếp qua nhiều khúc cua gấp nhưng ông Long vẫn bình tĩnh không để xe rơi xuống vực, mà cố gắng đưa xe vào vách núi. Nếu xe lao xuống vực thì thiệt hại còn nặng nề hơn”, bà Hà nói trong nước mắt.

Bà Nguyễn Thị Y (69 tuổi, giáo viên nghỉ hưu) bị trật cổ, gãy chân, đang được điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương BVĐKLĐ, thuật lại: “Chú Long chạy xe rất cẩn thận trong suốt hành trình. Trước khi bị nạn, xe chao đảo vì mất thắng, nhưng chú vẫn bình tĩnh cho xe lao vào vách núi. Chú Long chết thay cho tụi tôi”.

Gia đình bà Y có 9 người đi trên chuyến xe này, trong đó có 4 người em ruột, em dâu và 4 cháu.

Bà Nguyễn Thị Hằng (49 tuổi, cháu bà Y) cho biết: “Vụ tai nạn quá khủng khiếp, xe chao đảo qua mấy khúc cua, rồi va vào thành cầu và đâm sầm vào vách núi”.

Anh Võ Thanh Di (23 tuổi) khẳng định, tài xế Long lái xe rất cẩn thận. Mặc dù xe mất thắng, nhưng anh Long đã bình tĩnh cho xe vào vách núi, nếu không tai họa còn khủng khiếp hơn.

 

 
Hiện trường vụ tai nạn

Còn 10 nạn nhân ở Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng

Sau vụ tai nạn, có 3 người thiệt mạng gồm tài xế Phạm Thành Long, Phan Công Nhật (44 tuổi, phụ xe) và Phan Thị Anh (55 tuổi), đều ngụ tại Tân An, Long An. Có 45 người được chuyển đến bệnh viện cấp cứu, trong đó BVĐKLĐ tiếp nhận 33 người, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt tiếp nhận 13 người, sau đó 1 người chuyển qua BVĐKLĐ .

Đến chiều nay 6.8, các nạn nhân vụ tai nạn đến cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt đều đã xuất viện; tại BVĐKLĐ còn 10 nạn nhân đang được điều trị.

Bài ảnh: Lâm Viên

>> Tai nạn thảm khốc trên đèo  
>> Hai vụ tai nạn thảm khốc trên quốc lộ 1
>> Tai nạn thảm khốc, 2 người chết, 12 người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.