Một chủ khách sạn ở Q.1 bị tố chiếm đoạt hơn 220 tỉ đồng

30/07/2014 03:00 GMT+7

Liên tục những ngày qua, nhiều chủ nợ đã đến tòa soạn Báo Thanh Niên kêu cứu về việc bị chiếm đoạt tổng số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Liên tục những ngày qua, nhiều chủ nợ đã đến tòa soạn Báo Thanh Niên kêu cứu về việc bị chiếm đoạt tổng số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.

 
Hơn 2 tháng nay chủ nợ bám trụ ở khách sạn đòi tiền nhưng vợ chồng bà Nguyệt vẫn biệt tăm - Ảnh: Nguyên Bảo

Theo các đơn tố cáo, từ năm 2010 đến nay, vợ chồng bà Lương Thị Minh Nguyệt và ông Phạm Văn Sinh (trú tại P.Bến Thành, Q.1) đã nợ hơn 30 người với số tiền hơn 220 tỉ đồng nhưng không trả và cũng không có mặt ở nơi cư trú để trả lời các chủ nợ.

Cụ thể, trong quá trình mua hàng, vay mượn tiền, bà Nguyệt cam kết dùng số tiền này để xây dựng khách sạn Moonlight (số 180 - 182 - 184 Nguyễn Trãi, P.Bến Thành, Q.1), buôn gỗ, buôn gạo, kinh doanh thẻ cào nên nạn nhân yên tâm giao tiền. Năm 2013, vợ chồng bà Nguyệt đến nhà ông T.T.D (ngụ Q.2) vay tổng cộng hơn 20 tỉ đồng để xây dựng khách sạn Moonlight. Tuy nhiên, đến hẹn trả nợ thì ông D. không liên lạc được với vợ chồng bà Nguyệt. Cuối năm 2013, bà T.T.X (ngụ Q.3) cho vợ chồng bà Nguyệt vay mượn nhiều lần với tổng số tiền 29 tỉ đồng, đến nay cũng không liên lạc được. “Tháng 1.2014, bà Nguyệt hẹn tôi đến khách sạn trả tiền nhưng cố tình tránh né đến nay cũng chưa trả”, bà X. nói. Tương tự, bà N.T.D.H (ngụ Q.Tân Bình) cho hay vợ chồng bà Nguyệt đã mua vải và vay mượn tiền của bà tổng cộng hơn 16 tỉ đồng và hứa đến giữa tháng 4.2014 trả nợ, nhưng đến nay thì bặt tin luôn...

Tháng 6.2014, các chủ nợ kéo đến khách sạn Moonlight làm dữ thì bà Nguyệt ký xác nhận có vay mượn tiền của 33 người với tổng số tiền gần 200 tỉ đồng và hứa bán khách sạn trả nợ. Nhưng từ đó đến nay các chủ nợ không thể liên lạc với vợ chồng bà Nguyệt, trong khi số nợ phát sinh thêm lên đến hơn 220 tỉ đồng. Qua tìm hiểu, các chủ nợ cũng phát hiện vợ chồng bà Nguyệt đã thế chấp khách sạn Moonlight vay 90 tỉ đồng của ngân hàng.

Trước bức xúc của các nạn nhân, ngày 24.7, PV Thanh Niên đã liên lạc với bà Nguyệt. Qua điện thoại bà Nguyệt hẹn sáng 25.7 sẽ đến tòa soạn trình bày sự việc nhưng cũng không đến như đã hẹn. PV đã tìm nhiều cách nhưng vẫn không thể liên lạc được với bà Nguyệt. Trong khi đó, luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (Đoàn luật sư TP.HCM): “Nếu người nào vay mượn tiền với bất kỳ một mục đích nào, sau đó mất khả năng chi trả và cố tình bỏ trốn thì có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bộ Công an lấy lời khai nạn nhân

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, sau khi nhận được đơn tố cáo của một số nạn nhân, ngày 29.7, Bộ Công an đã mời một số nạn nhân đến trụ sở Bộ Công an trên đường Nguyễn Trãi (Q.1) ghi lời khai để điều tra làm rõ vụ việc. 

Đ.H

Đàm Huy 

>> Bắt nhân viên chiếm đoạt tiền giao hàng
>> Khởi tố 5 bị can chiếm đoạt tiền BHXH
>> Lừa xin việc để chiếm đoạt tiền tỉ
>> Chiếm đoạt tiền hỗ trợ quân nhân xuất ngũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.