Ngày hè của trẻ em Hậu Lộc

26/07/2014 10:07 GMT+7

Thay vì được đi du lịch hay sinh hoạt ở nhà thiếu nhi, trung tâm văn hóa như những bạn bè cùng lứa trên thành phố, những ngày hè này, đâu đó ở miền biển xứ Thanh, nhiều em bé hàng ngày vẫn phải lặn lội mưu sinh để phụ giúp gia đình và theo đuổi giấc mơ đến trường.

Thay vì được đi du lịch hay sinh hoạt ở nhà thiếu nhi, trung tâm văn hóa như những bạn bè cùng lứa trên thành phố, những ngày hè này, đâu đó ở miền biển xứ Thanh, nhiều em bé hàng ngày vẫn phải lặn lội mưu sinh để phụ giúp gia đình và theo đuổi giấc mơ đến trường.

Đi dọc bờ biển từ các xã Minh Lộc, Ngư Lộc đến Hưng Lộc (H.Hậu Lộc, Thanh Hóa), đâu đâu cũng có thể gặp hình ảnh những cô bé, cậu bé loắt choắt đi kiếm củi, nhặt rác, làm thuê, hay theo cha đi biển. Nhiều em thậm chí phải bỏ dở ước mơ tới trường để cùng bố mẹ mưu sinh vì miếng cơm manh áo.

 
Các em nhỏ đang lao động là hình ảnh dễ gặp trên các bãi biển ở Hậu Lộc ngày hè

 
Bên bờ biển xã Hưng Lộc, hai bé Đặng Văn Hiếu (12 tuổi) và Nguyễn Hải Anh (11 tuổi) đang cạy ván thuyền cũ để lấy sắt vụn

 
Nghỉ học từ năm 13 tuổi, Vũ Văn Dương (16 tuổi, xã Ngư Lộc) đã trở thành một ngư dân, em đang xảm lại thuyền

 
Các bé gái cũng đi làm thuê

 
Tách vỏ điệp là công việc cho mỗi em 50.000 đồng một ngày

 
 Bé gái này ở xã Hưng Lộc, em đã đi bộ 4 km đến đây nhặt phế liệu


Hai em nhỏ ở xã Hưng Lộc cùng cha ra biển trên một chiếc mảng

 
Nguyễn Thị Thùy Dung (10 tuổi, xã Hưng Lộc) bế em cho cha mẹ đi làm

Nhật Linh (thực hiện)

>> Học, chơi gốm ngày hè
>> Gửi trẻ mầm non ngày hè
>> Siêu mẫu Hùng Trần chọn sơ mi nam ngày hè
>> Ngày hè xanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.