Đi bộ 1.800 km kêu gọi hướng về biển, đảo

23/07/2014 03:20 GMT+7

Đó là hành trình anh Võ Mạnh Hà (27 tuổi), Bí thư Đoàn Trường trung cấp nghề Kon Tum, đã thực hiện. Cách đây 7 năm, được một người bạn cho xem clip về hải chiến Trường Sa, xúc động trước sự hy sinh anh dũng của 64 chiến sĩ hải quân, Võ Mạnh Hà ấp ủ sẽ làm điều gì đó góp sức cho ngư dân vùng biển.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, anh quyết định đi bộ để kêu gọi quỹ “Tiếp bước đến trường - vững bước ra khơi”. Sáng 19.7, Hà xuất phát từ Lăng Bác ở Hà Nội và dự kiến sau 2 tháng sẽ tới dinh Độc Lập, TP.HCM.

Được biết, trước khi thực hiện chuyến đi, mỗi ngày Hà tập luyện 3 ca: từ 4 giờ 30 phút đến 6 giờ 15 phút; 17 giờ đến 18 giờ 30 phút và 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.

Hà mong muốn trên đường đi sẽ được các bạn trẻ đồng hành (liên hệ qua điện thoại 01683723862) và thăm Nghĩa trang Đường 9, Nghĩa trang Trường Sơn ở Quảng Trị, đặc biệt là được viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Phạm Anh

>> Sự hy sinh bảo vệ Tổ quốc không bao giờ bị lãng quên
>> Giữ lấy nước là bảo vệ Tổ quốc trước các mưu toan xâm lấn
>> Sinh viên thể hiện quyết tâm bảo vệ Tổ quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.