Không phải cổ tích

20/07/2014 03:00 GMT+7

Lúc đi ngủ, cậu con trai của một người làm quảng cáo nói với bố:

- Bố ơi, bố kể cho con nghe một câu chuyện cổ tích thật hay được không ạ?

- Được - người bố đáp và bắt đầu kể - Ngày xưa, có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp, bộ váy áo của nàng sạch bong, trắng như tuyết, bố có thể nói là trắng hơn cả tuyết, khiến ai cũng phải trầm trồ...

- Bố ơi - cậu bé ngắt lời bố - con bảo bố kể chuyện cổ tích có các nàng mà, chứ không phải kể về đoạn quảng cáo có loại bột giặt mới.

Anh Phương
(st)

 >> Cổ tích thời nay
 >> Cổ tích người và quỷ

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.