'Thảm án sau lũy tre làng': Bản án đích đáng cho 8 bị cáo

10/07/2014 16:10 GMT+7

(TNO) Sáng 10.7, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa lưu động sơ thẩm tại trụ sở UBND xã Triệu Thuận (huyện Triệu Phong, Quảng Trị), xét xử 8 bị cáo trong vụ 'thảm án sau lũy tre làng', xảy ra trên địa bàn trong đêm 21.11.2013

(TNO) Sáng 10.7, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa lưu động sơ thẩm tại trụ sở UBND xã Triệu Thuận (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) xét xử 8 bị cáo, đều là dân địa phương, về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”. Đã có cả ngàn người dân Triệu Thuận đến dự phiên tòa xét xử vụ "thảm án sau lũy tre làng"

>> Thảm án sau lũy tre làng
>> Bắt thêm 2 nghi phạm trong 'thảm án sau lũy tre làng

 
Những bị cáo gây nên thảm án rúng động xã Triệu Thuận cúi gằm mặt trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, do có xích mích từ trước, 2 nhóm "trai làng" ở khu vực 5 và khu vực 6 (xã Triệu Thuận) thường xuyên ẩu đả. Đêm 27.11.2013, sau khi đã uống rượu tại tiệc cưới của một gia đình ở khu vực 6, 2 nhóm “giang hồ làng” này lại xảy ra hỗn chiến.

Sau màn rượt đuổi lộn xộn, nhóm "trai làng" khu vực 5 rút về “địa bàn”. Đoàn Thanh Khánh (19 tuổi), Đoàn Quang Phương (18 tuổi, cùng trú khu vực 6) về nhà lấy hung khí, phân phát cho các “chiến hữu”. Khánh, Phương cùng với Lê Thế Vũ (19 tuổi), Lê Thế Hiến (19 tuổi), Lê Chí Hiếu (22 tuổi), Đoàn Quang Lâm (24 tuổi), Đoàn Quang Quốc Quý (18 tuổi), Đoàn Quang Thành (38 tuổi, cùng trú khu vực 6, xã Triệu Thuận) tay lăm lăm hung khí hướng về khu vực 5 để truy tìm “kẻ thù”.

 
Rất đông người dân tới tham dự phiên tòa này...

 
...và tìm đủ cách để trực tiếp theo dõi diễn biến phiên tòa

Khi chạy xuống bờ sông, dưới chân cầu Đại Lộc (thuộc khu vực 5), nhóm của Khánh thấy ông Nguyễn Quỳ (53 tuổi, ông Quỳ có con trai thuộc “phe” của khu vực 5) chạy ra để can ngăn, liền tấn công ông Quỳ.

Thấy chồng bị đánh, chém dã man, bà Trần Thị Yến (vợ ông Quỳ) chạy ra kêu cứu liền bị Thành cầm ống típ sắt đánh mạnh vào đầu, ngất xỉu.

Bà Yến bị chấn thương sọ não, tỉ lệ thương tật là 20%. Còn ông Quỳ tử vong do bị chém đứt cột sống cổ, trên cơ thể có tới 5 vết đâm, chém.

Đứng trước vành móng ngựa, 8 bị cáo cúi đầu hối hận, nhận tội và xin được khoan hồng. Một bản án đanh thép đã được tuyên. Khánh lãnh 18 năm tù, Vũ và Hiếu lãnh 12 năm tù, Hiến 11 năm tù, Lâm 10 năm tù, Quý 8 năm tù, Phương 5 năm tù cùng về tội “Giết người” (trong đó, Quý và Phương hưởng mức án thấp hơn do phạm tội khi chưa thành niên). Thành lãnh án 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Ngoài ra, nhóm phạm tội “giết người” phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 70 triệu đồng, còn Thành bồi thường cho bị hại hơn 54 triệu đồng.

Ngay khi phiên xử kết thúc, nhiều thân nhân của các bị cáo đã gào khóc, lao vào xô đẩy lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, để ôm các bị cáo. Nhưng giọt nước mắt xót xa của những người mẹ, người chị nơi miền quê nghèo ấy không thể gánh nỗi cái giá mà các bị cáo phải trả khi gây ra vụ thảm án sau lũy tre làng...

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Án mạng trên sông
>> Án mạng chết người trong quán karaoke
>> Án mạng từ trái sầu riêng
>> Gây án mạng vì điện thoại rủ nhậu không được
>> Gây gổ trong quán nước, xảy ra án mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.