Tuyên án tử hình kẻ chém, thiêu sống người yêu

05/07/2014 13:22 GMT+7

(TNO) Ngày 5.7, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Trần Trọng Phú (27 tuổi, trú tổ 21 P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê TP.Đà Nẵng) mức án tử hình trong phiên xét xử sơ thẩm, diễn ra lưu động tại Trường tiểu học Võ Thị Sáu (P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

 
Clip: Xông vào tiệm nail chém và thiêu sống người yêu cũ - Thực hiện: Nguyễn Tú
 
 
Clip: Bắt giam kẻ chém và đốt người yêu cũ

>> Bắt giam kẻ thiêu sống người yêu
>> Nhẫn tâm chém, thiêu sống người yêu cũ

Chém giết dã man

Trước đó, như Thanh Niên Online đã thông tin, sáng 19.12.2013, tại tiệm làm móng Thảo Nail (25 Bùi Xuân Phái, P.Thuận Phước, Q.Hải Châu) xảy ra vụ nhân viên của tiệm là Trần Thị Triều Tiên (24 tuổi, trú tổ 108 P.Chính Gián, Q.Thanh Khê) bị người yêu cũ là Trần Trọng Phú dùng dao chém và tạt xăng thiêu sống gây chấn động dư luận.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.Đà Nẵng, Phú và Tiên yêu nhau từ 2011 nhưng sau đó chia tay.

Tháng 11.2013 do ghen tuông vô cớ nên Phú nảy sinh ý định giết Tiên.

 
Phú nhận mức án tử hình về hành vi man rợ

Ngày 19.12.2013, Phú lấy trong bếp ở nhà 1 con dao chặt thịt cán dài 8 cm, lưỡi dài 18 cm, bản dao rộng 7 cm rồi giấu trong cốp xe gắn máy BKS 92H1 - 5674 mà Phú mượn của Nguyễn Văn Phương Anh (22 tuổi, trú tổ 31 P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê).

Phú điều khiển xe ghé điểm bán xăng lẻ đường Trần Cao Vân mua 0,5 lít xăng đựng trong chai nhựa dung tích 1,5 lít rồi đến nơi Tiên làm việc.

Thấy Phú tay phải cầm dao, tay trái cầm chai xăng xông vào tiệm, Tiên bỏ chạy thì bị Phú chém một nhát trúng lưng gần cổ, Tiên quỵ xuống góc tường thì bị Phú chém tiếp một nhát trúng đầu gối trái.

Phú vứt dao xuống đất rồi mở nắp chai xăng tưới lên người Tiên, Tiên vùng chạy đươc vài bước thì trượt ngã, bị Phú ôm lại bằng tay trái, còn tay phải bật lửa đốt.

Hậu quả Tiên bị bỏng 85% cơ thể độ 3-4, Phú bị bỏng 10% độ 1-2 vùng mặt và tay trái.

Mặc dù được người dân dập lửa và đưa đi cấp cứu nhưng Tiên đã tử vong do choáng bỏng nặng, choáng chấn thương, hôn mê sâu, suy hô hấp, trụy tim mạch.

Ghen tuông mù quáng

Trước tòa, Phú đã thú nhận toàn bộ hành vi giết Tiên và bật khóc bày tỏ sự ăn năn hối cải.

Phú cho rằng do bản thân ghen tuông mù quáng và ích kỷ muốn chiếm hữu người mình yêu nên đã hành động dã man như vậy.

Phú cho biết, cả hai chia tay vì Tiên sẽ lấy Việt Kiều và lập nghiệp ở nước ngoài, điều đó Phú chấp nhận để Tiên có cuộc sống tốt hơn.

Tuy nhiên, khoảng tháng 11, Phú phát hiện Tiên có quan hệ tình cảm với một người khác.

Lúc này Phú rất suy sụp và đã từng có ý định tự tử, tuy nhiên sau đó Phú quyết định sau khi chém, thiêu sống Tiên sẽ tự tử ngay tại chỗ.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử (HĐXX) không đồng ý lập luận của Phú.

Cả gia đình và luật sư phía bị hại cũng đã xin giảm án cho Phú, tuy nhiên theo HĐXX, hành vi phạm tội của Phú thuộc vào loại đặc biệt nghiêm trọng, phạm vào tội giết người theo điểm q (giết người vì động cơ đê hèn), khoản 1 điều 93 Bộ luật Hình sự.

Đặc biệt, trong thời gian qua tại Đà Nẵng liên tiếp nổi lên các vụ tình án man rợ do yêu đương không thành, nên HĐXX đã tuyên phạt Phú mức án tử hình để răn đe, giáo dục giới trẻ.

Ngoài ra, đối với yêu cầu bồi thường 160 triệu đồng của phía bị hại, HĐXX chấp nhận buộc gia đình bị cáo bồi thường 129 triệu đồng, gia đình Phú đã bồi thường được 25 triệu đồng.

Đây là mức án tử hình thứ 3 từ cuối năm 2013 đến nay tại TP.Đà Nẵng liên quan đến các vụ tình án.

Nguyễn Tú - Phan Dương

>> Vụ chém, thiêu sống cô gái trong tiệm nail: Hung thủ định tự tử
>> Vụ chém, thiêu sống cô gái trong tiệm nail: Nghi phạm yêu đơn phương
>> Vụ thiêu sống người yêu cũ: Xót thương cô gái bạc mệnh
>> Vụ thiêu sống người yêu cũ: Nạn nhân đã tử vong
>> Vụ thiêu sống người yêu cũ: Nỗ lực cứu chữa cho cô gái hiếu thảo
>> Vụ thiêu sống người yêu cũ: Nạn nhân và hung thủ từng định ngày cưới
>> Vụ thiêu sống người yêu cũ: Đắng lòng trước gia cảnh của cô gái hiếu thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.