Thượng úy Nguyễn Quốc Huy: Tàu Trung Quốc muốn dùng vòi rồng thổi bay tôi đi

02/06/2014 12:31 GMT+7

(TNO) Từ Hoàng Sa, phóng viên Thanh Niên Online đã phỏng vấn Thượng úy Nguyễn Quốc Huy, Chính trị viên tàu Cảnh sát biển (CSB) 2016, về vụ tàu Trung Quốc đâm thủng tàu CSB 2016 đang thực thi pháp luật trên vùng biển Việt Nam.

(TNO) Từ Hoàng Sa, phóng viên Thanh Niên Online đã phỏng vấn thượng úy Nguyễn Quốc Huy, Chính trị viên tàu Cảnh sát biển (CSB) 2016, về vụ tàu Trung Quốc đâm thủng tàu CSB 2016 đang thực thi pháp luật trên vùng biển Việt Nam.

>> Hoàng Sa ngày 2.6: Khắc phục sự cố tàu CSB Việt Nam bị tàu Trung Quốc điên cuồng đâm thủng  

 
Tàu Trung Quốc dùng vòi rồng tấn công tàu CSB 2016 chiều 1.6, sau đó đâm thủng mạn tàu CSB 2016. Phóng viên Thanh Niên Online có mặt trên tàu CSB 2016 đã trực tiếp ghi lại hình ảnh này - Ảnh: Trung Hiếu

* Cuộc tấn công đâm va vào chiều 1.6 là cuộc tấn công dữ dội nhất trong mấy ngày qua của tàu Trung Quốc đối với tàu Việt Nam?

- Như anh đã nhìn thấy, chiều 1.6 tàu Trung Quốc tấn công tàu Việt Nam ở tất cả hướng. Trước thời điểm tàu CSB 2016 bị đâm va, có 4 tàu Trung Quốc vây tàu Kiểm ngư Việt Nam để phun vòi rồng. Đây là cuộc tấn công quyết liệt nhất của Trung Quốc trong mấy ngày qua.

Tuy nhiên, việc Trung Quốc tấn công không gây bất ngờ với chúng tôi. Lúc nào tàu Việt Nam cũng chủ động phòng tránh các cuộc gây hấn, đâm va, tấn công của tàu Trung Quốc, luôn sẵn sàng đối phó với các tình huống như thế.

* Là người duy nhất trực tiếp chứng kiến cảnh phun vòi rồng, đâm va, anh có thể kể lại diễn biến thế nào?

- Do lúc đó các phóng viên được đưa ngay vào buồng chỉ huy để đảm bảo an toàn nên chỉ có mình tôi trụ trên boong tàu để ghi lại hình ảnh vụ việc làm bằng chứng. Tôi thấy một nhóm người trên tàu Trung Quốc ra hiệu chỉ thẳng vào tôi với ý đồ dùng vòi rồng thổi bay tôi đi. Vừa cầm máy quay tôi phải tìm chỗ ẩn nấp rồi quay phim.

* Lúc đó anh có lo sợ không?

- Thật sự tôi không lo sợ điều gì. Khi tình huống va đập, xịt vòi rồng xảy ra, tôi tận dụng tối đa mọi địa thế trên boong tàu để hạn chế sát thương. Lúc nào tôi và anh em trên tàu cũng chủ động đối phó với mọi tình huống.

* Trong khi tàu Việt Nam cố gắng tránh tạo ra xung đột thì tàu Trung Quốc lại chủ động đâm và phun vòi rồng vào tàu Việt Nam. Là người trực tiếp chứng kiến các tình huống tại hiện trường trong thời gian qua, anh có khi nào quá bức xúc trước hành động của tàu Trung Quốc?

- Bản thân tôi là người lính nên phải chấp hành mọi yêu cầu của cấp trên. Còn việc tàu Trung Quốc gây thiệt hại, sát thương cho tàu và anh em cảnh sát biển Việt Nam, sự phán xét đó, tôi xin để cho dư luận quốc tế đánh giá.

* Người dân đất liền rất lo lắng sau vụ tàu CSB 2016 bị đâm thủng vào chiều 1.6, anh có lời gì nhắn nhủ với người dân trong đất liền?

- Mặc dù việc đâm va gây ra tổn thất khá lớn cho tàu CSB 2016, chúng tôi vẫn kiên quyết ở lại bám biển, gìn giữ chủ quyền biển đảo, tìm mọi cách không để Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép Hải Dương-981 ở vùng biển Việt Nam. Mọi người hãy tin tưởng. Chúng tôi sẽ trở về khi nào hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trung Hiếu
 (thực hiện từ Hoàng Sa, Đà Nẵng)

>> Tường thuật của phóng viên Thanh Niên từ Hoàng Sa: Xuất hiện tàu chuyển quân Trung Quốc
>> Tường thuật của PV Thanh Niên từ Hoàng Sa: Những tấm lòng từ đất liền
>> PV Thanh Niên từ Hoàng Sa: Cảnh sát biển Việt Nam vững vàng nơi đầu sóng
>> Tường thuật của PV Thanh Niên từ Hoàng Sa: Trung Quốc đe dọa quân sự tàu Việt Nam
>> PV Thanh Niên Online tường thuật từ Hoàng Sa: Tàu Trung Quốc tiếp tục manh động và đe dọa quân sự tàu Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.