Tang thương xóm chài dưới chân cầu Cửa Việt

15/05/2014 14:34 GMT+7

(TNO) Từ đêm 14.5, cả xóm chài nghèo ấy dường như không ngủ. Ai cũng xót thương cho những sinh linh bé nhỏ đã sớm lìa đời không lời trối trăn. Tiếng khóc ai oán kéo dài não ruột...

Tang thương xóm chài dưới chân cầu Cửa Việt
Người dân xóm chài bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của các cháu nhỏ

>> 5 đứa trẻ bị đuối nước thương tâm

Như Thanh Niên Online đã thông tin, lúc 18 giờ chiều 14.5, 5 em nhỏ Lê Thị Khánh Linh (8 tuổi), Lê Văn Kiệt (6 tuổi), Lê Thị Tuyết Trinh (8 tuổi), Lê Văn Đạt (9 tuổi) và Lê Văn Sơn (7 tuổi, cùng trú KP.4, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị) rủ nhau ra sông Hiếu đoạn dưới chân cầu Cửa Việt (thuộc KP.4) để tắm. Chẳng may gặp con nước lớn cuốn các em ra xa, khi được mọi người vớt lên thì các em đã tắt thở...

Sáng 15.5, PV Thanh Niên Online đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận câu chuyện đau đớn này, cùng đi có lãnh đạo UBND huyện Gio Linh, UBND thị trấn Cửa Việt.

Không khí tang thương bao trùm lên cả xóm chài. Ông Trần Đình Mãn, Phó chủ tịch UBND thị trấn thốt lên đau đớn: “Mấy cháu đều là con em dân chài cả, nhà chỉ cách bờ sông vài bước... Có ai ngờ lại ra nông nỗi này”.

Qua lời kể của bà con chòm xóm, mới biết rằng tất cả 5 em nhỏ đều là hàng xóm và có họ hàng với nhau, riêng Linh và Kiệt là anh em ruột. Gia đình các em đều có hoàn cảnh đáng thương.

Trong đó, bố mẹ của Linh và Kiệt là anh Lê Văn Tý và chị Võ Thị Thanh Nhàn, người thì phụ xe khách đường dài, người chạy chợ kiếm cơm. Lúc các con ra đi anh Tý vẫn đang còn ở miền Nam, còn chị Nhàn nằm sóng soài trên đất, mắt nhắm tịt, miệng gào tên con đến khản tiếng...

Còn vợ chồng anh Lê Văn Hoàng và Nguyễn Thị Liên là công nhân giày da ở TP.HCM. Vì hoàn cảnh khó khăn phải gửi bé Sơn cho ông nội nuôi, nhưng giờ đây cũng phải tức tốc quay về khi con đã lạnh.

Không kém bi kịch, anh Lê Văn Nam, bố của bé Trinh, dù không làm ăn xa nhưng một trận tai biến cách đây 6 năm đã làm anh liệt một cánh tay. Và người cha ấy hôm nay như đã liệt cả cơ thể...

Tội nghiệp nhất là ông Lê Văn Con (62 tuổi) bởi trong 5 đứa trẻ thì có 4 đứa là cháu nội của ông. Giờ đây, ông như người mất hồn. Có lẽ ông vẫn chưa tin cơn tai ương khủng khiếp như vậy có thể ập đến với gia đình... Và khi thấy đoàn khách đến thắp hương, chia buồn thì ông như vỡ òa: “Răng ri mấy chú hè? Răng mà cháu tui hắn bỏ tui đi hết ri hè? Thà tui chết đi cho bọn hắn sống?”.

Đầu giờ trưa 15.5, có 2 em đã được khâm liệm, còn 3 em vẫn nằm ngoài quan tài vì còn chờ bố mẹ đi làm ăn xa trở về, kịp một lần nhìn mặt...

Cái nắng như đổ lửa vẫn hắt xuống xóm chài ven sông, khói hương vẫn nghi ngút tỏa ra từ những căn nhà nhỏ, tiếng khóc ai oán như xé tâm can bao người.

Bài, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Hỗ trợ gia đình 3 học sinh bị đuối nước
>> Nỗi lo đuối nước ở trẻ em
>> Huấn luyện chống đuối nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.