Cầu hôn bằng... trò ghép hình

24/04/2014 10:57 GMT+7

(TNO) Có gì hạnh phúc bằng việc được người yêu cầu hôn, mà lại là một màn cầu hôn lãng mạn và đầy sáng tạo?


Những mảnh ghép tình yêu - Ảnh minh họa: Shutterstock

Carly Rutter vừa trở về nhà sau một chuyến du lịch ngắn ngày, bạn trai lâu năm Joe Boast liền rủ cô chơi trò ghép hình.

Vốn là một người thích các trò chơi sáng tạo nên Rutter liền gật đầu đồng ý dù rằng cô đã thấm mệt sau chặng bay bị trì hoãn.

Vài giờ sau, khi các mảnh ghép dần vào vị trí và khuôn mặt hai người yêu nhau Rutter - Boast hiện ra trong bức tranh, Rutter cảm thấy vô cùng phấn khích.

Nhưng điều này vẫn chưa là gì cả cho đến khi Boast trao cho bạn gái những mảnh ghép cuối cùng để cô lắp vào.

Rutter như không tin vào mắt mình khi thấy dòng chữ hiện ra: "Carly Suzanna Rutter, anh yêu em. Em sẽ lấy anh chứ?".

Giờ đây, cặp đôi đến từ St Neots, Cambridgeshire (Anh) đang lên kế hoạch cho ngày trọng đại của họ, Metro đưa tin.

Kế toán Rutter, 25 tuổi, nói rằng cô ấy đã không nhận ra kế hoạch của người yêu cho đến phút cuối bởi anh ấy đã giấu những mảnh ghép cuối cùng có in lời cầu hôn. 

Cô cũng hơi tiếc một chút vì đã không trao cho anh câu trả lời hoàn hảo nhất bởi tâm trạng của cô lúc đó không tốt lắm.

"Nhưng, tôi đã rất hạnh phúc", Rutter nói.

Hai người họ gặp nhau lần đầu tiên cách nay 4 năm khi cùng làm nhân viên cứu hộ và bên nhau từ đó.

Giáo viên tiểu học Boast, 28 tuổi, chia sẻ anh chọn cách cầu hôn đặc biệt này bởi vì bạn gái anh là một người thích các trò chơi.

Anh cũng đã viết một bài thơ lãng mạn trên các mảnh ghép nhưng câu hỏi thì xuất hiện sau cùng để phục vụ cho mục đích gây bất ngờ.

Khánh Lâm

>> Màn cầu hôn bất ngờ
>> Giả làm người vô gia cư để cầu hôn
>> Màn cầu hôn… méo miệng
>> Mượn chó cưng để cầu hôn
>> Màn cầu hôn “không đụng hàng”
>> Cầu hôn nhờ... bánh hamburger

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.